Icon Collap
...
Trang chủ / Lạy Chúa, xin thương tôi !

Lạy Chúa, xin thương tôi !

Hôm nay, một lần nữa, chúng ta có thể nhận thấy thái độ của chúng ta có thể làm rung động trái tim của Chúa Giê-su Ki-tô như thế nào. Sự kiện là một số người phong hủi, vượt qua sự kỳ thị xã hội mà những người mắc bệnh phong phải chịu đựng, và với một lòng can đảm lớn lao, đã đến gần Chúa Giê-su và — chúng ta có thể nói là theo cách “ép buộc” — Ngài bằng lời van xin đầy xác tín của họ: “Lạy Thầy Giê-su, dủ lòng thương chúng tôi !” (Lc 17,13).

Phản ứng của Chúa là ngay lập tức và đầy quyền năng: “Hãy đi trình diện với các tư tế” (Lc 17,14). Chính Ngài, là Chúa, đã thể hiện quyền năng của mình, bởi vì “đang khi họ đi thì họ được sạch” (Lc 17,14).

Bài đọc thêm: Đôi mắt gian nhỉ?

Lạy Chúa, xin thương tôi !

Bài đọc thêm: Dấu hiệu tấn công tâm linh.

Điều này cho thấy rằng mức độ phép lạ mà Đức Ki-tô thực hiện chính là mức độ của lòng tin và sự tín thác của chúng ta vào Thiên Chúa. Vậy thì, chúng ta — những thụ tạo bé nhỏ — phải làm gì trước mặt Thiên Chúa nếu không phải là hoàn toàn phó thác nơi Ngài? Nhưng là với một đức tin hành động, thúc đẩy chúng ta vâng theo những chỉ dẫn của Thiên Chúa. Chỉ cần một chút lương tri là đủ để hiểu rằng: “Không có gì là quá khó để tin khi nói về Đấng mà với Ngài không gì là quá khó để làm” (Thánh John Henry Newman). Nếu ngày nay chúng ta không còn thấy phép lạ nữa, ấy là vì chúng ta “ép buộc” Chúa quá ít do sự thiếu tín thác và không vâng phục thánh ý Ngài. Như thánh Gio-an Kim Khẩu đã nói: “Một chút đức tin cũng có thể làm được những điều lớn lao”.

Và, như là kết quả của sự tín thác vào Thiên Chúa, chúng ta đón nhận một niềm vui vỡ òa và lòng biết ơn sâu xa: thật vậy, “Một người trong bọn, khi thấy mình đã được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn Người”. (Lc 17,15-16).

Đức Thánh Cha Phanxicô đã quả quyết với chúng ta: “Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa gần gũi. Một Thiên Chúa đã bắt đầu đồng hành với dân Người, và sau đó trở thành một người trong dân ấy, nơi Đức Giêsu Kitô. Chính sự gần gũi này đã ban cho mười người phong cùi lòng can đảm để xin Người thanh tẩy họ… Không ai muốn đánh mất sự gần gũi ấy.

Nhưng, thật đáng tiếc ! Trong mười người được hưởng phép lạ ấy, chỉ có một biết người quay trở lại mà thôi. Biết bao lần chúng ta vô ơn, quên đi quá dễ dàng rằng: Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta phải biết ơn trong mọi sự ! Hôm nay, chúng ta hãy quyết tâm “ép buộc” Thiên Chúa bằng cách tỏ ra tín thác nơi Ngài và luôn biết ơn Ngài.

Cha Antoni CAROL Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!