Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy bố thí cái bên trong !

Hãy bố thí cái bên trong !

Hôm nay, tác giả Tin Mừng kể rằng Chúa Giê-su đang dự một bữa tiệc: “một người Pha-ri-sêu mời Người dùng bữa trưa” (Lc 11,37). Thật là một ý tưởng hay! Thế nhưng, chắc hẳn khuôn mặt của gia chủ đã thay đổi khi thấy vị khách của mình bỏ qua nghi thức rửa tay (đây không phải là một giới luật trong Luật Mô-sê, mà là truyền thống do các thầy rabbi xưa thiết lập), và hơn thế nữa, Người còn mạnh mẽ quở trách ông cùng với nhóm xã hội của ông. Người Pha-ri-sêu hôm đó quả là không khôn ngoan, còn thái độ của Chúa Giê-su thì, như người ta nói ngày nay, chẳng hề “đúng chuẩn mực xã hội” chút nào.

Các sách Tin Mừng cho thấy Chúa chẳng hề quan tâm đến chuyện “người ta sẽ nói gì” hay cái gọi là “đúng đắn về mặt chính trị”; dù chúng ta có thích hay không, thì những ai tự nhận mình là Ki-tô hữu cũng phải sống như thế. Chúa Giê-su lên án rõ ràng thái độ sống hai mặt, thứ giả hình tìm cách dung hòa hay đánh lừa người khác: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người Pha-ri-sêu! Các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy lòng tham lam và độc ác” (Lc 11,39).

Hãy bố thí cái bên trong !

Bài đọc thêm: Nếu thai nhi bị dị tật có được phá thai không?

Như thường lệ, Lời Chúa chất vấn những thói quen và cách sống thường nhật của chúng ta — những điều mà chúng ta dần biến thành “giá trị”, nhưng thực chất chỉ là ảo tưởng nhằm che giấu tội kiêu ngạo và ích kỷ — để rồi hợp thức hóa một thứ luân lý “đúng chuẩn mực xã hội”, miễn sao không bị lệch chuẩn, không bị đứng ngoài xã hội, bất chấp cái giá phải trả hay sự đen tối trong tâm hồn, bởi vì, rốt cuộc, ai cũng sống như vậy.

Bài đọc thêm: Đức Hồng y Parolin bày tỏ sự hài lòng về thoả thuận Gaza

Thánh Ba-si-li-ô từng nói: “Người khôn ngoan không nên sợ điều gì hơn là sợ việc sống theo ý kiến người khác”. Thật vậy, nếu chúng ta là những chứng nhân của Đức Ki-tô, thì phải hiểu rằng chân lý là chân lý — và sẽ luôn là chân lý — người Kitô hữu phải kiên định với đức tin và chân lý, ngay cả khi hoàn cảnh cuộc sống đầy biến động, thử thách hoặc có vẻ vô lý, “rơi vãi bất ngờ” như việc trời mưa rau xà lách…  Điều này đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối với Đức Giê-su Ki-tô – Đấng là sự thật – bất chấp mọi khó khăn và nghịch cảnh.

Đây là sứ mạng của chúng ta giữa lòng nhân loại mà chúng ta cùng chia sẻ cuộc sống, đồng thời phải cố gắng giữ mình trong sạch theo mẫu mực nhân tính mà Thiên Chúa đã mạc khải nơi Đức Ki-tô. Một sự trong sạch nơi tâm hồn vượt trên các hình thức xã hội bề ngoài; và nếu đôi lúc chúng ta hoài nghi điều đó, thì hãy nhớ rằng: những ai có tâm hồn trong sạch sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta hãy tự chọn cho mình điều mà mình muốn được chiêm ngắm suốt cõi đời đời.

 Cha Pedro IGLESIAS Martínez – (Ripollet, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!