Hôm nay, chúng ta chiêm ngưỡng sự kiên định của Đức Giê-su trong việc hoàn thành sứ mạng mà Chúa Cha đã giao phó cho Người. Không điều gì có thể ngăn cản Người: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.”(Lc 13,32). Với thái độ đó, Chúa đã đặt ra khuôn mẫu cho cách hành xử mà các sứ giả Tin Mừng cần phải theo trong suốt các thế kỷ đối diện với sự bách hại: không khuất phục trước quyền lực trần thế.
Thánh Âu-tinh đã nói rằng, trong thời kỳ bách hại, các mục tử không được bỏ rơi đoàn chiên của mình: dù là những người phải chịu tử đạo, hay những người còn sống sót – như người Mục Tử Nhân Lành, khi chó sói đến không bỏ đàn chiên, nhưng trái lại bảo vệ chúng. Tuy nhiên, trước sự hăng hái của các mục tử sẵn sàng đổ máu vì đức tin, ngài cũng cho rằng tốt nhất là nên bốc thăm để quyết định ai trong hàng giáo sĩ sẽ chấp nhận tử đạo, còn ai sẽ lánh đi để sau đó chăm sóc cho những người sống sót.
Ngày nay, thật đáng buồn khi chúng ta vẫn thường xuyên nghe thấy tin tức về các cuộc bách hại tôn giáo, bạo lực sắc tộc hay nổi dậy mang tính bộ tộc ở các quốc gia thuộc Thế giới thứ ba. Các đại sứ quán phương Tây thường khuyến cáo công dân của họ rời khỏi các quốc gia đó và đưa nhân viên về nước. Nhưng, thật đáng tôn vinh, là những người duy nhất còn ở lại luôn là các nhà truyền giáo và các thành viên của các tổ chức thiện nguyện, vì họ cho rằng rời đi vào lúc này là một sự phản bội đối với “dân mình” trong thời điểm hoạn nạn.
Bài đọc thêm:Hãy bố thí cái bên trong!

Bài đọc thêm:Kẻ làm tôi biến dạng!
“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem ! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi ! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi.” (Lc 13,34-35).
Lời than thở này của Chúa gợi lên trong lòng chúng ta – những Kitô hữu của thế kỷ XXI – một nỗi buồn sâu sắc về cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine. Đối với chúng ta, vùng đất này của Cận Đông chính là Đất Thánh, là mảnh đất của Chúa Giê-su và Đức Maria. Và lời mời gọi hòa bình cho thế giới càng phải trở nên mạnh mẽ và đầy cảm xúc hơn nữa, đặc biệt là đối với hòa bình tại Israel và Palestine.
Chúng ta, hãy để cho lời khuyên của Thánh Pierre Chrysologue thấm vào lòng chúng ta: “Thiên Chúa đòi hỏi nơi bạn lòng tin, chứ không mong muốn cái chết của bạn; Người khao khát sự phó thác của bạn, chứ không phải máu của bạn; Người được xoa dịu không phải bởi cái chết của bạn, mà là nhờ thiện chí của bạn.”
Cha Àngel Eugeni PÉREZ Sánchez
(Barcelona, Tây Ban Nha)