Hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy ý nghĩa đích thực của lòng quảng đại Kitô giáo: đó là trao hiến chính mình cho tha nhân. Người nói: “Khi anh đãi khách ăn trưa hay ăn tối, đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay những người láng giềng giàu có; kẻo họ cũng mời lại anh, và như thế anh sẽ được đáp trả rồi.” (Lc 14,12)
Người Kitô hữu sống giữa thế gian như bao người khác, nhưng nguồn gốc các mối tương quan của họ với tha nhân không thể là vì phần thưởng hay hư danh, mà phải xuất phát từ ước muốn làm vinh danh Thiên Chúa, không tìm kiếm phần thưởng nào khác ngoài phần thưởng Nước Trời. “Trái lại, khi anh đãi tiệc, hãy mời những người nghèo, tàn tật, què quặt, đui mù; và anh sẽ được hạnh phúc, vì họ không có gì để đáp lại; phần thưởng của anh sẽ được trả lại trong ngày kẻ công chính sống lại.” (Lc 14,13-14)
Bài đọc thêm: Chúa Giê-su ơi, xin nhớ đến con!

Chúa mời gọi chúng ta hiến dâng chính mình cách vô điều kiện cho mọi người, được thúc đẩy chỉ bởi tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân vì Chúa. “Nếu anh em cho vay mà mong được trả lại, thì còn gì là ân nghĩa? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng cho vay kẻ tội lỗi, để rồi được trả lại ngang bằng.” (Lc 6,34)
Chúa dạy như vậy là để chúng ta hiểu rằng: nếu chúng ta quảng đại cho đi, mà không mong đáp đền, thì Chúa sẽ ban cho ta một phần thưởng lớn lao, và coi ta như những người con yêu dấu của Người. Vì thế, Đức Giêsu nói: “Hãy yêu kẻ thù, làm ơn, cho vay mà không mong nhận lại, thì phần thưởng của các con sẽ lớn và các con sẽ là con của Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân từ với kẻ vô ơn và kẻ gian ác”. (Lc 6,35)
Bài đọc thêm: Điều tôi muốn nói – phần III.
Và Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải nghĩa rõ cho chúng ta: “Chúa Giêsu mời gọi những ai muốn theo Người hãy biết yêu thương cả những người không xứng đáng được yêu, mà không mong phần thưởng, để bù đắp cho sự thiếu vắng tình yêu đang làm tổn thương các tâm hồn – trong các mối tương quan giữa con người, trong gia đình, trong cộng đoàn và trên toàn thế giới.”
Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria ơn biết quảng đại, biết tránh xa mọi khuynh hướng ích kỷ, như chính Con của Mẹ đã làm.
Thánh Giusemaría Escrivá đã cảnh tỉnh: “Ích kỷ — nghĩa là chỉ lo cho ‘việc riêng’ của mình. Như vậy, con dường như không cảm nhận được tình huynh đệ trong Đức Kitô: nơi người khác, con không thấy anh em, mà chỉ thấy bậc thang để tiến thân.”
Cha Austin Chukwuemeka IHEKWEME – (Ikenanzizi, Nigeria)