Icon Collap
...
Trang chủ / Nước Trời ở giữa chúng ta !

Nước Trời ở giữa chúng ta !

Hôm nay, những người Pharisêu hỏi Đức Giêsu về một điều luôn gợi lên nơi con người sự quan tâm, tò mò và cả nỗi sợ hãi: Khi nào Nước Thiên Chúa sẽ đến? Khi nào sẽ là ngày sau hết, tận cùng của thế giới, ngày Đức Kitô trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết trong cuộc phán xét chung?

Đức Giêsu trả lời họ rằng: điều ấy không thể đoán trước được. Điều duy nhất chắc chắn là: ngày đó sẽ đến cách bất ngờ, không báo trước; nó sẽ đến “như tia chớp lóe sáng” (Lc 17,24), một biến cố đột ngột nhưng tràn đầy ánh sáng và vinh quang. Còn những hoàn cảnh cụ thể của cuộc quang lâm thì vẫn còn được bao phủ trong mầu nhiệm. Tuy nhiên, Đức Giêsu cho ta một chỉ dẫn đích thực và chắc chắn: ngay từ bây giờ, “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa anh em” (Lc 17,21), hoặc cũng có thể hiểu là “ở trong lòng anh em”.

Bài đọc thêm: Cô gái tám tuổi !

Biến cố trọng đại của ngày sau hết sẽ là một biến cố mang tính phổ quát, nhưng nó cũng đang diễn ra trong “vũ trụ nhỏ bé” của mỗi ngày sống. Chính ở đó chúng ta phải tìm kiếm Nước Trời. Chính trong tâm hồn mình mà chúng ta tìm thấy Thiên Đàng — nơi chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu.

Nuoc-Troi-o-giua-chung-ta

Triều Đại ấy, vốn sẽ đến bất ngờ “từ bên ngoài”, có thể bắt đầu ngay hôm nay “từ bên trong” chúng ta. Ngày sau hết đang được hình thành ngay trong nội tâm mỗi người. Nếu chúng ta muốn được vào Nước Trời trong ngày chung thẩm, thì hôm nay chúng ta phải để Nước Trời bước vào lòng mình. Nếu chúng ta mong Đức Giêsu sẽ là Thẩm Phán đầy lòng xót thương trong ngày sau hết, thì ngay hôm nay chúng ta hãy để Người trở nên người bạn và vị khách thân thương ngự trong tâm hồn ta.

Thánh Bênađô trong một bài giảng Mùa Vọng đã nói về ba cuộc ngự đến của Đức Giêsu. Cuộc thứ nhất là khi Người nhập thể làm người; cuộc cuối cùng là khi Người đến như vị Thẩm Phán. Nhưng còn một cuộc ngự đến ở giữa – đó là cuộc ngự đến trong lòng mỗi người. Chính trong cuộc ngự đến này, hai cuộc kia được thể hiện cách cá nhân và sống động.

Bài đọc thêm: Người nông dân Nước Trời

Lời phán mà Đức Giêsu sẽ tuyên vào ngày Phán Xét sau cùng, chính là tiếng nói đang vang lên hôm nay trong lòng chúng ta. Điều chưa xảy ra trong tương lai, ngay bây giờ đã là một thực tại sống động rồi.

Đức Phanxicô đã chỉ cho chúng ta cách nhận ra thực tại ấy: “Nỗi đau, thập giá hằng ngày của đời sống thập giá của công việc, của gia đình, của việc chu toàn bổn phận thập giá nhỏ bé hằng ngày ấy là một phần của Nước Thiên Chúa.”

Cha  Josep Mª MASSANA Mola, OFM
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!