Icon Collap
...
Trang chủ / Tỉnh thức để đón Chúa !

Tỉnh thức để đón Chúa !

Hôm nay, trong đoạn Tin Mừng, “thời sau hết”“sự bất định của cuộc sống” được nhắc đến, không phải để khiến chúng ta sợ hãi, nhưng để giúp chúng ta biết tỉnh thức, khôn ngoan và sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với Đấng Tạo Hóa của mình. Chiều kích hy sinh được trình bày trong Tin Mừng được biểu lộ nơi Chúa Giêsu Kitô – Chúa và Đấng Cứu Độ của chúng ta – khi Người giải thoát chúng ta bằng chính gương sống của Người, dạy chúng ta luôn sẵn sàng để tìm kiếm và thực thi Thánh Ý Thiên Chúa.

Sự tỉnh thức liên lỉchuẩn bị kỹ lưỡng chính là dấu ấn của người môn đệ đầy nhiệt tâm. Chúng ta không thể giống như những người ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất (Lc 17,28). Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta phải luôn tỉnh táo và sẵn sàng, kẻo lại rơi vào sự mê ngủ thiêng liêng, bị nô lệ cho nỗi ám ảnh – được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác – là chỉ mải mê tiến bộ trong đời sống trần thế, và nghĩ rằng, “dù sao thì… Chúa Giêsu cũng sẽ không trở lại đâu.”

Bài đọc thêm: Nước Trời ở giữa chúng ta!

Tỉnh thức để đón Chúa !

Chủ nghĩa thế tục đã bén rễ sâu trong xã hội chúng ta. Làn sóng đổi mới công nghệsự sẵn có tức thời của mọi thứ – từ hàng hóa đến dịch vụ cá nhân – khiến chúng ta cảm thấy tự mãn, tự đủ, và dần đánh mất sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống mình. Chỉ khi nào biến cố đau thương ập đến, chúng ta mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, mới nhận ra Thiên Chúa đang ở giữa thung lũng nước mắt của ta… Thậm chí, chúng ta cũng nên biết ơn những giây phút bi thương ấy, vì chính chúng giúp củng cố đức tin của chúng ta.

Bài đọc thêm: Sự thật sẽ giải thoát anh em! – PIII.

Trong thời gian gần đây, các cuộc tấn công nhắm vào Kitô hữu ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả ngay tại quê hương tôi – Ấn Độ, đã làm rung chuyển niềm tin của chúng ta. Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Tuy nhiên, Kitô hữu được ban niềm hy vọng, vì sau cùng, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời hứa được bảo đảm bởi chiến thắng: ‘Ai liều mất mạng sống mình thì sẽ giữ được nó” (Lc 17,33).

Đó là một chân lý chắc chắn mà chúng ta có thể hoàn toàn tín thác. Chứng tá mạnh mẽ của các anh chị em chúng ta, những người hiến dâng mạng sống mình vì đức tin và vì Đức Kitô, sẽ không bao giờ là vô ích. Vì thế, chúng ta hãy kiên trì bước đi trên hành trình đức tin, với niềm hy vọng chân thành sẽ được gặp gỡ Thiên Chúa của mình vào ngày Con Người tỏ mình ra (Lc 17,30).

Cha  Austin NORRIS  – (Mumbai, Ấn Độ)

Bình luận
error: Content is protected !!