Hôm nay, trong những ngày cuối của năm Phụng vụ, Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta hãy cầu nguyện, hãy hướng lòng lên cùng Thiên Chúa. Ta có thể hiểu điều này bằng cách hình dung cha mẹ trong gia đình – mỗi ngày – luôn mong con cái nói với họ đôi điều, bày tỏ chút tình cảm và lòng yêu thương.
Thiên Chúa, Đấng là Cha của hết thảy chúng ta, cũng trông đợi như thế. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói điều đó trong Tin Mừng, và chúng ta biết rằng việc nói chuyện với Thiên Chúa chính là cầu nguyện. Cầu nguyện là tiếng nói của đức tin, là biểu hiện của niềm tin tưởng nơi Người, là dấu chỉ của lòng trông cậy, và chúng ta cũng hy vọng rằng, cầu nguyện luôn luôn là biểu lộ của tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa.
Để lời cầu nguyện của chúng ta kiên trì và đầy tín thác, thánh Luca kể rằng: “Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy họ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” (Lc 18,1)
Bài đọc thêm: Tỉnh thức để đón Chúa!

Chúng ta biết rằng cầu nguyện có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức: ca tụng Thiên Chúa, tạ ơn, nhận biết sự yếu đuối và tội lỗi của mình, hay nài xin lòng thương xót của Người. Nhưng phần lớn thời gian, chúng ta cầu nguyện là để xin ơn lành hoặc một ân huệ nào đó.
Và dù đôi khi ta không nhận được ngay điều mình cầu xin, thì chỉ riêng việc có thể hướng lòng lên với Thiên Chúa, có thể thổ lộ với Người nỗi khổ tâm hay điều khiến ta bận lòng, đã là một ơn phúc rồi. Thật vậy, dù không tức thì, nhưng với thời gian, ta sẽ được đáp lại, bởi vì: “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, là những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” (Lc 18,7)
Bài đọc thêm: Vượt khó vượt khổ! – PII.
Thánh Gioan Climacô, khi nói về dụ ngôn này, đã viết: “Vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa kia đã phải nhượng bộ trước sự kiên trì của người góa phụ, chỉ để khỏi bị quấy rầy bởi lời nài xin không ngừng của bà. Thiên Chúa cũng sẽ minh xét cho linh hồn đã trở nên ‘góa bụa’ vì tội lỗi, bị thân xác – kẻ thù đầu tiên – và ma quỷ – những kẻ thù vô hình – tấn công. Vị ‘Thương gia thần linh’ ấy biết cách trao đổi công bằng, biết ban phát cho ta những ân huệ lớn lao với lòng yêu thương, và sẵn sàng lắng nghe mọi lời khẩn cầu của chúng ta.”
Kiên trì trong cầu nguyện, tin tưởng nơi Thiên Chúa – đó là điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta. Như Tertullianô đã nói: “Chỉ có lời cầu nguyện mới có thể chiến thắng được Thiên Chúa.”
Cha Joan FARRÉS Llarisó – (Rubí, Barcelona, Tây Ban Nha)