Hôm nay, Gia-kêu chính là tôi. Nhân vật trong Tin Mừng ấy là một người giàu có và là trưởng thu thuế; còn tôi, tôi có nhiều hơn điều tôi thật sự cần, và đôi khi tôi cũng mang thái độ của một người thu thuế – quên mất Đức Giêsu.Giữa đám đông, Đức Giêsu tìm kiếm Gia-kêu.
Hôm nay, giữa thế giới này, Ngài đang tìm kiếm chính tôi: “Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà ngươi.” (Lc 19,5). Gia-kêu muốn được thấy Đức Giêsu, nhưng điều đó không dễ dàng, nên ông leo lên cây để nhìn cho rõ. Còn tôi, tôi cũng ước ao được thấy hành động của Thiên Chúa nơi cuộc đời mình! Nhưng liệu tôi có đủ khiêm tốn để “làm điều ngớ ngẩn” như Gia-kêu không? Để Đức Giêsu có thể hành động, vị trưởng thu thuế thành Giêrikhô ấy phải sẵn sàng đón tiếp Người; và nếu ông không mau mắn, có lẽ ông sẽ đánh mất cơ hội duy nhất để được bàn tay Thiên Chúa chạm đến — và cứu lấy linh hồn mình.
Bài đọc thêm: Chữa lành và tạ ơn !

Có lẽ tôi cũng đã từng có biết bao dịp gặp gỡ Đức Giêsu, nhưng lại chần chừ. Giờ đây, đã đến lúc tôi cần can đảm ra khỏi chính mình, đi đến gặp Người, và mời Người vào nhà tôi — để rồi chính tôi cũng có thể nghe Ngài nói: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, vì người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Quả thật, Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,9–10)
Bài đọc thêm: Thiên Chúa rất nhân hậu !
Gia-kêu để Đức Giêsu bước vào nhà ông và tâm hồn ông, dù ông cảm thấy mình không xứng đáng với cuộc viếng thăm ấy. Và trong ông diễn ra một cuộc hoán cải toàn diện: Ông bắt đầu bằng việc từ bỏ lòng tham lam, tiếp đến là chia sẻ tài sản cho người nghèo, và kết thúc bằng việc đền bù lỗi lầm của mình trong quá khứ. Có lẽ Đức Giêsu cũng đã từ lâu mời gọi tôi làm như vậy, nhưng tôi vẫn chưa muốn nghe, vẫn làm ngơ trước tiếng gọi ấy. Tôi cần phải hoán cải thật sự. Thánh Maximus đã nói: “Không có gì làm đẹp lòng Thiên Chúa cho bằng việc con người hoán cải bằng một lòng thống hối chân thành.” Xin Thiên Chúa giúp tôi biến điều ấy thành hiện thực trong cuộc đời mình.
Cha Enric RIBAS Baciana(Barcelona, Tây Ban Nha)