Hôm nay, như mọi khi, có những điều nhỏ bé mà thường bị bỏ qua: những bố thí nhỏ, hy sinh nhỏ, lời cầu nguyện ngắn (jaculatoires), nhưng chính những điều tưởng nhỏ bé và không quan trọng này đôi khi lại là chất liệu và phần hoàn thiện của các kiệt tác: cả trong nghệ thuật lẫn trong công trình tuyệt đỉnh của sự thánh thiện cá nhân.
Vì chúng thường bị bỏ qua, ý định ngay thẳng của những việc nhỏ ấy được đảm bảo: khi thực hiện, chúng ta không tìm kiếm sự công nhận của người khác hay vinh quang trần thế. Chỉ có Thiên Chúa nhận biết trong lòng chúng ta, cũng như Đức Giê-su là Đấng duy nhất nhận ra sự hào phóng của người góa phụ.
Mời đọc thêm: Rèn luyện sáu bước để có lòng khiêm nhường
Gần như chắc chắn rằng người phụ nữ nghèo không loan tin về hành động của mình bằng một hồi kèn trống, thậm chí có thể bà còn xấu hổ và cảm thấy ngớ ngẩn trước ánh nhìn của những người giàu dâng những khoản lớn và khoe khoang. Tuy nhiên, sự hào phóng của bà, vốn mang lại sức mạnh giữa cảnh túng thiếu, được Chúa khen ngợi, vì Ngài nhìn thấu tận đáy lòng con người:

“Quả thật, Ta nói với các con: người góa phụ nghèo này đã dâng nhiều hơn mọi người. Bởi vì tất cả những người kia dâng từ phần dư thừa của họ, còn bà này đã lấy từ sự túng thiếu của mình: bà đã dâng hết mọi thứ bà có để sống” (Lc 21,3-4).
Mời đọc thêm: Sao tôi lại như thế – phần I
Sự hào phóng của người góa phụ nghèo là một bài học quý giá cho tất cả chúng ta, những môn đệ của Đức Ki-tô. Chúng ta có thể dâng nhiều, như những người giàu “dâng của lễ vào két kho báu” (Lc 21,1), nhưng tất cả sẽ không có giá trị nếu chúng ta chỉ dâng những thứ thừa thãi, không có tình yêu hay tinh thần hào phóng, không thực sự dâng chính bản thân mình.
Thánh Au-gus-ti-nô dạy: “Họ nhìn các của lễ lớn của người giàu và khen ngợi vì điều đó. Nhưng sau đó, khi thấy người góa phụ, có bao nhiêu người nhìn thấy hai đồng xu của bà? Bà đã dâng hết tất cả những gì bà sở hữu. Và bà sở hữu nhiều vì bà có Thiên Chúa trong lòng. Tốt hơn có Thiên Chúa trong tâm hồn còn hơn vàng trong két kho báu.”
Và điều đó là thật:
Nếu chúng ta hào phóng với Thiên Chúa, Ngài sẽ còn hào phóng hơn với chúng ta.
Cha Àngel Eugeni PÉREZ Sánchez
(Barcelona, Tây Ban Nha)