Icon Collap
...
Trang chủ / Hạnh phúc của Đức Giê-su !

Hạnh phúc của Đức Giê-su !

Hôm nay, chúng ta đọc một đoạn trích từ chương 10 Tin Mừng theo thánh Luca. Chúa đã sai bảy mươi hai môn đệ đến các thành mà chính Người sẽ tới. Họ trở về trong niềm hân hoan trào dâng. Khi nghe họ kể lại những việc họ đã làm, «Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha” (Lc 10,21).
Lòng biết ơn là một trong những nét đẹp của đức khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo thì cho rằng mình chẳng mắc nợ ai điều gì. Muốn biết nói lời cảm ơn, người ta phải biết nhận ra sự bé nhỏ của chính mình. “Cảm ơn” là một trong những từ đầu tiên người ta dạy cho trẻ nhỏ. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21).
Bài đọc thêm : Chúa Giê-su kiên định !

Hạnh phúc của Đức Giê-su !

Đức Bênêđictô XVI, khi nói về thái độ thờ lạy, khẳng định rằng thái độ ấy giả thiết một “sự nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành và là Chúa của vũ trụ. Đó là một sự nhận biết tràn đầy lòng biết ơn, xuất phát từ tận chiều sâu của con tim và bao trùm toàn thể con người, bởi chỉ khi thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, con người mới có thể đạt được sự viên mãn đích thực của mình”.

Và Đức Phanxicô khi suy niệm về đoạn Tin Mừng này đã chia sẻ: “Đức Giêsu tràn đầy niềm vui trong Chúa Thánh Thần và ngợi khen Chúa Cha. Đây chính là đời sống nội tâm của Chúa Giêsu: mối tương quan của Người với Chúa Cha trong Thánh Thần. Đức Giêsu là sự gần gũi của lòng dịu dàng mà Chúa Cha dành cho chúng ta.”

Bài đọc thêm: Bóng đêm và ma

Một tâm hồn nhạy bén và tinh tế luôn cảm thấy cần phải diễn tả lòng biết ơn. Đó là điều duy nhất con người có thể làm để đáp lại các ân huệ của Thiên Chúa. “Bạn có gì mà không phải đã lãnh nhận?” (1Cr 4,7). Vì thế, chúng ta phải “Dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa là Cha, nhờ Con của Người, trong Thánh Thần: với lòng thương xót cao vời Người đã yêu thương chúng ta, Người đã đoái nhìn chúng ta, và khi chúng ta còn chết vì tội lỗi, Người đã cho chúng ta được sống lại cùng với Đức Kitô, để chúng ta trở nên một tạo vật mới trong Người” (thánh Lêô Cả).

Cha Jean GOTTIGNY
(Bruxelles, Bỉ)

Bình luận
error: Content is protected !!