Hôm nay, Chúa nói những lời này vào cuối “Bài giảng trên núi”, nơi Người ban cho các điều răn của Cựu Ước —“những lời” Thiên Chúa nói với con người— một ý nghĩa mới và sâu xa hơn. Người nói với thẩm quyền của Con Thiên Chúa, và chính với tư cách đó Người đòi hỏi chúng ta đón nhận những lời Người vừa nói như những lời có tầm quan trọng tối cao: những lời đem lại sự sống đời đời, những lời cần phải đem ra thực hành, chứ không chỉ để nghe rồi quên, hoặc chỉ để ngưỡng mộ hay ngợi khen Đấng đã nói ra chúng, nhưng lại không có sự dấn thân cá nhân.

“Xây nhà trên cát” (x. Mt 7,26) là hình ảnh mô tả một thái độ dại dột, không đưa đến kết quả gì và dẫn đến sự đổ vỡ của cả một đời người sau bao công khó xây dựng. Thánh Âu Tinh nói: “Bene curris, sed extra viam” — bạn chạy rất tốt, nhưng lại chạy ngoài con đường đúng phải chạy. Thật đáng tiếc biết bao nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, vào lúc thử thách, bão tố và lũ lụt mà cuộc đời tất yếu phải trải qua!
Bài đọc thêm: Quà tặng của Mẹ Maria
Chúa muốn dạy chúng ta đặt nền tảng vững chắc cho đời mình. Nền tảng ấy được xây trên nỗ lực đem huấn lệnh của Người vào thực hành — nghĩa là sống chúng mỗi ngày bằng những quyết tâm nhỏ cần được kiên trì giữ trọn. Những quyết tâm hằng ngày để sống theo giáo huấn của Đức Ki-tô phải đem lại những kết quả cụ thể, dù chưa thể hoàn hảo, nhưng đủ để chúng ta cảm nghiệm niềm vui và lòng biết ơn khi xét mình vào buổi tối. Niềm vui vì đạt được một chiến thắng nhỏ trước chính bản thân mình chính là sự luyện tập cho những trận chiến khác; và với ơn Chúa, chúng ta sẽ không thiếu sức mạnh để kiên trì đến cùng.
Bài đọc thêm: Hạnh phúc của Đức Giê-su !
Thánh Êphrem đã nhắc nhủ chúng ta : “Hãy tỉnh thức! Bởi vì khi một cơn mê muội nặng nề bao phủ linh hồn chúng ta, thì chính kẻ thù sẽ thống trị linh hồn, và điều đó xảy ra ngay cả khi linh hồn không muốn. Vì thế, Chúa chúng ta đã nói về sự tỉnh thức của cả tâm hồn lẫn thân xác”.
Và Đức Phan-xi-cô đã giúp chúng ta nhận định: Tin Mừng hôm nay (Mt 7,21tt) bàn về một “phương trình toán học”: tôi biết Lời Chúa, tôi thực hành Lời Chúa, tôi được xây dựng trên đá tảng. Vậy tôi thực hành Lời Chúa thế nào? Như người xây nhà trên nền đá. Và hình ảnh nền đá ấy chính là chỉ về Chúa.
Cha Jean-Charles TISSOT
(Freiburg, Thụy Sĩ)