Hôm nay, trong bài Tin Mừng, thánh Mát-thêu giới thiệu cho chúng ta hình ảnh Gioan Tẩy Giả đang mời gọi mọi người hoán cải: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2).
Rất nhiều người tuôn đến với ông để chịu phép rửa và “xưng thú tội lỗi của mình” (Mt 3,6). Nhưng giữa đám đông ấy, Gioan hướng ánh mắt về một số người – những người Pharisêu và Xađốc – là những kẻ rất cần hoán cải, nhưng lại cố chấp phủ nhận điều ấy. Chính với họ mà ông nói: “Hãy sinh hoa trái xứng với lòng sám hối” (Mt 3,8)

Bài đọc thêm: Sám hối để đón Chúa đến !
Chúng ta đang ở trong Mùa Vọng, mùa mong chờ trong niềm vui, và một lần nữa chúng ta nghe lời mời gọi mạnh mẽ của Gioan. Điều ấy giúp chúng ta hiểu rằng sự mong đợi này không phải là thụ động, không phải là nghĩ rằng “tôi đã được cứu rồi vì tôi là Kitô hữu.” Trái lại, sự mong đợi ấy là một cuộc tìm kiếm chủ động lòng thương xót của Thiên Chúa; là sự hoán cải của con tim; là việc tìm gặp sự hiện diện của Chúa – Đấng đã đến, đang đến và sẽ đến.
Tóm lại, Mùa Vọng chính là “một cuộc hoán cải bắt đầu từ con tim, lan tới hành động và bao trùm toàn bộ đời sống người Kitô hữu.” (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Anh chị em thân mến, hãy tận dụng thời gian thuận lợi mà Chúa ban, để làm mới lại sự chọn lựa Đức Kitô của chúng ta, gột rửa tâm hồn và đời sống khỏi những gì ngăn cản ta đón nhận Người cho xứng hợp. Tiếng nói của Gioan vẫn còn vang vọng trong sa mạc thời đại chúng ta: “ Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3,3).
Bài đọc thêm :Tỉnh thức và cầu nguyện
Như Gioan xưa kia là “tiếng hô trong hoang địa”, hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta trở thành những tiếng nói vang lên giữa thế gian, kêu mời con người bước vào cuộc mong đợi tỉnh thức:
Hãy dọn đường, Đấng Cứu Độ đã gần đến!
Hãy lên đường gặp Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy đến giải thoát chúng con,
đến cứu chuộc dân Ngài.
Xin thanh luyện đời chúng con,
và xin đừng chậm trễ nữa.
(Thánh Thi Mùa Vọng – Phụng vụ Giờ Kinh).
Cha Walter Hugo PERELLÓ
(Rafaela, Argentina)