Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ vô nhiễm nguyên tội !

Mẹ vô nhiễm nguyên tội !

Hôm nay, Tin Mừng cất lên cho chúng ta một bản hòa tấu gồm ba nốt nhạc. Ba “nốt” mà trong xã hội hôm nay vẫn chưa thật sự được hòa điệu: hành động, tình bạn, và sự nhất quán trong đời sống.

Quả thật, ngày nay chúng ta làm rất nhiều việc — nhưng liệu chúng ta có một dự phóng sống rõ ràng không? Chúng ta trôi nổi trong thế giới truyền thông — nhưng trong lòng chúng ta còn chỗ cho sự thinh lặng không? Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin — nhưng những thông tin ấy có giúp định hình nhân cách của chúng ta không?

  1. Một dự phóng

Maria, một người phụ nữ “đã đính hôn với một người thuộc nhà Đa-vít, tên là Giuse” (Lc 1,27).
Maria có một dự phóng — dĩ nhiên mang tầm mức con người. Thế nhưng Thiên Chúa bước vào cuộc đời Mẹ để trao cho Mẹ một dự phóng khác… mang tầm mức Thiên Chúa. Hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn bước vào đời sống chúng ta để thổi vào những sinh hoạt thường ngày của ta một chiều kích thần linh.

Bài đọc thêm: Hoa quả lòng sám hối!

Mẹ vô nhiễm nguyên tội !

  1. Một sự hiện diện

“Maria, đừng sợ” (Lc 1,28). Đừng xây dựng đời mình một cách tùy tiện! Bởi có thể sự “ghiền làm việc” của chúng ta chỉ là cách để che giấu một lỗ hổng nội tâm. Hôn nhân, đời sống phục vụ, hay nghề nghiệp không được trở thành những lối thoát để chỉ biết “tiến lên phía trước”.

“Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28). Một sự hiện diện đồng hành và ban ý nghĩa cho đời ta. Sự tín thác vào Thiên Chúa cho chúng ta đồng thời sự tín thác vào tha nhân.
Tình bạn với Thiên Chúa đổi mới tình bạn của ta với mọi người.

Bài đọc thêm: Bức thư gửi thiên đường!

  1. Đào luyện

Ngày nay, chúng ta tiếp nhận vô số kích thích mâu thuẫn nhau, và vì thế ta rất cần định hình và thống nhất đời sống mình. Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort nói rằng Đức Maria là “khuôn đúc sống động của Thiên Chúa.”

Ngày xưa, để tạo nên một bức tượng, người ta có hai cách:
– một cách rất vất vả bằng việc đục đẽo từng nhát búa;
– cách kia là dùng khuôn đúc.

Cách thứ hai đơn giản hơn — nhưng kết quả tùy thuộc vào độ mềm dẻo của vật liệu và độ hoàn hảo của khuôn.

Đức Maria là khuôn mẫu hoàn hảo.
Chúng ta có chạy đến với Mẹ với tâm hồn mềm dẻo để được Mẹ nắn đúc không?

Cha  David COMPTE  Verdaguer – (Manlleu, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!