Hôm nay, Chúa Giêsu trò chuyện với các môn đệ khi các ngài đang xuống núi, nơi họ vừa được chứng kiến cuộc Hiển Dung. Phêrô đã đề nghị ở lại trên núi, nhưng Chúa không chấp nhận, và Người xuống núi trong khi vẫn trả lời các câu hỏi của họ. Các ông, vừa mới được thoáng thấy vinh quang của Thiên Chúa, thì lại bối rối: các ông không hiểu tại sao Đấng Mêsia đã đến trước ngôn sứ Êlia, bởi vì ngôn sứ Êlia lẽ ra phải là người đến trước để chuẩn bị mọi sự.
Bài đọc thêm: Hãy là Êlia cho thời đại này !
Nhưng sự chuẩn bị ấy đã được thực hiện rồi. “ Thầy nói cho anh em hay: Êlia đã đến rồi” (Mt 17,12): chính Gioan Tẩy Giả đã chuẩn bị con đường. Nhưng người đời không nhận ra những người của Thiên Chúa; các ngôn sứ của thế gian này không nhận ra các ngôn sứ của Thiên Chúa; và những người quyền thế trần gian cũng không nhìn thấy thần tính của Đức Giêsu Kitô.

Cần một ánh nhìn mới, một con tim mới, để nhận ra đường lối của Thiên Chúa và đáp lại với lòng quảng đại và vui tươi trước lời mời đòi hỏi của những sứ giả Người. Không phải ai cũng sẵn sàng hiểu điều đó, và càng ít người sẵn sàng sống điều đó. Thậm chí, đời sống và các dự phóng của chúng ta có thể đi ngược lại thánh ý Chúa, và sự chống đối ấy có thể dẫn đến tranh đấu và chối bỏ Cha trên trời.
Chúng ta cần khám phá tình yêu mãnh liệt hướng dẫn các chương trình của Thiên Chúa dành cho chúng ta; và nếu chúng ta trung thành với đức tin và luân lý mà Chúa Giêsu tỏ bày, thì những hành vi ngược đãi, vu khống và bách hại sẽ không làm chúng ta ngạc nhiên. Đi trên con đường đúng đắn không miễn trừ ta khỏi những khó khăn của cuộc sống, và Người mời gọi ta tiến bước bất chấp đau khổ.
Bài đọc thêm : Sống niềm vui Giáng Sinh
Chúng ta hãy xin Mẹ của Chúa Giêsu, Nữ Vương các Tông Đồ, chuyển cầu để không ai thiếu những người bạn — những người như các ngôn sứ — loan báo cho họ Tin Mừng cứu độ được mang đến nhờ sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Còn bạn và tôi, chúng ta có trách nhiệm làm cho mùa Giáng Sinh này được sống một cách Kitô giáo hơn nơi những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời.
Cha Xavier SOBREVÍA Vidal
(Sant Just Desvern, Barcelona, Tây Ban Nha)