Hôm nay, cũng như Chúa nhật trước, Giáo Hội trình bày cho chúng ta dung mạo của Gioan Tẩy Giả. Ngài có rất nhiều môn đệ và dạy một giáo huấn rõ ràng, thích hợp cho từng nhóm: cho những người thu thuế, cho các binh lính, cho nhóm Pha-ri-sêu và Sa-đốc… Toàn bộ nỗ lực của Gio-an Tẩy Giả là để chuẩn bị cho đời sống công khai của Đấng Messia. Trước đây, Ông đã sai hai môn đệ của mình là Gio-an và An-rê đến gặp Chúa Giê-su; hôm nay ngài lại sai một số môn đệ khác để tìm hiểu về Người. Họ đến với câu hỏi trên môi: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11,3). Gio-an biết rất rõ Chúa Giê-su là ai. Chính ngài đã làm chứng: “Tôi đã không biết Người, nhưng Đấng sai tôi đi thanh tẩy trong nước đã bảo tôi: ‘Đấng mà anh thấy Thần Khí ngự xuống và lưu lại, chính Người là Đấng thanh tẩy trong Thánh Thần’” (Ga 1,33). Chúa Giê-su đáp lại bằng những hành động: người mù được thấy, kẻ què đi được…
Bài đọc thêm: Đôi mắt gian nhỉ ?

Gio-an có một tính cách mạnh mẽ, cương trực trong nếp sống và trong việc bảo vệ Sự Thật; điều này khiến ông phải vào ngục và cuối cùng là chịu tử đạo. Ngay cả trong tù, Gio-an vẫn nói cách đầy hiệu lực với Hê-rô-đê. Gio-an dạy chúng ta kết hợp giữa sự cứng cỏi trong nhân cách và sự khiêm nhường: “Tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,27); “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi” (Ga 3,30). Ông vui mừng khi thấy Đức Ki-tô làm phép rửa nhiều hơn mình, vì ông chỉ coi mình như “bạn của Tân Lang” (x. Ga 3,26).
Tóm lại, Gio-an dạy chúng ta phải nghiêm túc với sứ mạng của mình trên trần thế: sống như những Ki-tô hữu nhất quán, biết mình là con cái Thiên Chúa và hành động như vậy. Chúng ta hãy tự hỏi: Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se đã chuẩn bị thế nào cho sự Giáng Sinh của Chúa Giê-su? Gio-an đã chuẩn bị thế nào cho giáo huấn của Người ?
Còn chúng ta chuẩn bị thế nào để tưởng niệm biến cố ấy và để đón cuộc Quang Lâm thứ hai của Chúa vào cuối thời gian ? Bởi vì, như thánh Cy-ril-lô thành Giê-ru-sa-lem đã nói: “Chúng ta công bố sự đến của Đức Ki-tô, không chỉ lần thứ nhất, mà cả lần thứ hai, vinh hiển hơn nhiều. Lần thứ nhất chan chứa đau thương, nhưng lần thứ hai sẽ mang triều thiên vinh quang Thiên Chúa.”
Bài đọc thêm: Ông Êlia đã đến rồi !
Và cuối cùng, tất cả chúng ta hãy lắng nghe lời khích lệ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: “Hôm nay, Giáo Hội, đi trước một chút niềm vui của lễ Giáng Sinh, và vì thế ngày này được gọi là “Chúa nhật của niềm vui”. Và niềm vui Giáng Sinh là một niềm vui đặc biệt. Đó là một niềm vui hiền hòa, thanh thản, một niềm vui luôn đồng hành với người Kitô hữu. Ngay cả trong những lúc khó khăn. Người Ki-tô hữu, khi là một Ki-tô hữu đích thực, thì không bao giờ đánh mất bình an.”
Cha Johannes VILAR – (Köln, Đức)