Icon Collap
...
Trang chủ / Khôn ngoan của Đức Giê-su !

Khôn ngoan của Đức Giê-su !

Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta chiêm ngắm hai khía cạnh nơi con người của Chúa Giêsu: sự khôn ngoan và thẩm quyền. Trước hết, hãy nhìn vào sự khôn ngoan: Chúa Giêsu thấu suốt tâm hồn con người, Người biết rõ nội tâm của từng người đến gặp Người. Và khi các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người để ác ý hỏi rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ?” (Mt 21,23), thì Chúa Giêsu, Đấng biết rõ sự giả trá của họ, đã đáp lại bằng một câu hỏi khác: “Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có ? Do Trời hay do người ta ?” (Mt 21,25).

Họ không biết phải trả lời thế nào, vì nếu họ nói từ Thiên Chúa, họ sẽ tự kết án mình vì họ đã không tin Gioan; còn nếu nói do loài người, họ sẽ sợ dân chúng, vì dân chúng coi Gioan là ngôn sứ. Thế là họ rơi vào bế tắc. Chúa Giêsu đã nói lên sự thật, và rất khôn ngoan, chỉ bằng một câu hỏi, Người vạch trần sự giả hình của họ. Sự thật bao giờ cũng gây khó chịu, khiến ta chao đảo.
Bài đọc thêm: Hạnh phúc của Đức Giê-su !

Chúng ta cũng được mời gọi trở nên khôn ngoan như Chúa Giêsu để làm cho sự gian dối phải lung lay. Con cái sự tối tăm thường dùng sự khôn khéo để thu gom nhiều tiền bạc, quyền lực, uy tín hơn; trong khi con cái sự sáng dường như lại để cho sự khôn ngoan và óc sáng tạo của mình ngủ quên. Cũng như người đời dùng trí sáng tạo cho mục đích riêng, người Kitô hữu phải sử dụng các tài năng của mình để phục vụ Thiên Chúa và Tin Mừng.
Bài đọc thêm: Thánh giá Chúa Giê-su !

Chẳng hạn: khi chúng ta đối diện với ai đó nói xấu Hội Thánh (điều rất thường xảy ra), chúng ta có dùng sự khéo léo để đáp lại những lời chỉ trích ấy không? Hoặc trong môi trường làm việc, với một đồng nghiệp chỉ sống cho bản thân và chẳng quan tâm đến ai khác, chúng ta có biết dùng sự khôn ngoan để đáp lại điều xấu bằng điều tốt không? Nếu chúng ta yêu người ấy như Chúa Giêsu, thì sự hiện diện của chúng ta sẽ khiến họ “khó chịu”.

Chúa Giêsu thi hành quyền bính nhờ sự hiểu biết sâu sắc về con người và hoàn cảnh. Chúng ta cũng được mời gọi thực thi quyền bính này. Đó là món quà đến từ trời. Càng tập luyện để đặt mọi sự vào đúng vị trí —nghĩa là trong những việc nhỏ bé hằng ngày— chúng ta sẽ càng biết định hướng cho con người và tình huống xung quanh, nhờ những soi sáng của Chúa Thánh Thần.

Cha Melcior QUEROL  Solà

(Ribes de Freser, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!