Icon Collap
...
Trang chủ / Truyền tin cho Zacharia !

Truyền tin cho Zacharia !

 Hôm nay, Sứ thần Gabriel báo tin cho tư tế  Zacharia  về sự chào đời “siêu nhiên” của Gio-an Tẩy Giả, là người sẽ chuẩn bị cho sứ mạng của Đấng Mê-si-a. Thiên Chúa, trong tình yêu quan phòng của Người, chuẩn bị cho sự sinh hạ của Đức Giê-su bằng chính sự ra đời của Gio-an Tẩy Giả. Dù Elisabeth son sẻ, điều đó không phải trở ngại. Thiên Chúa muốn thực hiện phép lạ vì yêu thương chúng ta, những thụ tạo của Người.

Mời đọc thêm: Con Người – Loài Có Tương Quan

Nhưng Zacharia, vào giây phút quyết định, lại không biểu lộ cái nhìn siêu nhiên của đức tin: “Làm sao tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và vợ tôi cũng cao tuổi rồi” (Lc 1,18). Ông nhìn mọi sự quá theo kiểu con người. Ông thiếu sự mau mắn tín thác vào các kế hoạch của Thiên Chúa — những kế hoạch luôn lớn lao hơn kế hoạch của chúng ta: trong trường hợp này chính là việc Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể để cứu độ nhân loại! Sứ thần nhận ra Zacharia như người “bối rối”, chậm hiểu các việc của Thiên Chúa, ông như đang bị “lệch nhịp”.

Zacharia đã chưa thể hiểu được rằng: “Từ sự son sẻ, Chúa có thể khởi dựng nên một dòng giống mới, một sự sống mới: đó chính là sứ điệp của hôm nay. Khi nhân loại kiệt quệ, không thể tiến thêm được nữa, thì ân sủng và Người Con đến, và ơn cứu độ xuất hiện.” (ĐGH Phan-xi-cô)

Truyền tin cho Zacharia !

Khi chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, điều thích hợp là Sứ thần Chúa phải thấy chúng ta sẵn sàng như Đức Ma-ri-a. Chúng ta cần cố gắng giữ sự hiện diện của Chúa suốt ngày, tăng trưởng tình yêu đối với Đức Giê-su trong những lúc cầu nguyện, và rước lễ với lòng sùng kính sâu xa: vì Chúa Giê-su đang được sinh ra và đến với chúng ta!

“Nếu con người đón nhận, không chút hư danh hay tự mãn, vinh quang đích thực xuất phát từ Đấng đã tạo dựng mình, thì người ấy sẽ lại nhận được từ Ngài nhiều vinh quang hơn nữa, đến mức trở nên giống với Đấng đã chết vì mình.” (Thánh I-rê-nê)

Mời đọc thêm: Cô đồng trước tiếng gọi Thiên Chúa

Vì thế, chúng ta đừng thiếu cái nhìn siêu nhiên trong mọi chiều kích của đời sống. Chúng ta phải đặt cái nhìn thánh thiện vào mọi công việc: từ nghề nghiệp đến việc học hành, hay việc tông đồ… thậm chí cả những nghịch cảnh thường ngày. Không có gì nằm ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa! Với xác tín và niềm vui, chúng ta biết rằng mình đang cộng tác với các thiên thần và với chính Chúa trong chương trình yêu thương và cứu độ của Người.

Cha  Ignasi FUSTER Camp
(La Llagosta, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!