Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã đến trong thế gian. Đó là Tin Mừng trọng đại của đêm Giáng Sinh. Như mọi mùa Giáng Sinh, Chúa Giêsu lại một lần nữa sinh ra, trong mỗi gia đình, trong trái tim mỗi người chúng ta.
Nhưng trái ngược với cách mà xã hội tiêu thụ của chúng ta kỷ niệm lễ này — với sự xa hoa, mua sắm, sang trọng, sở thích cá nhân và những bữa ăn linh đình — Chúa Giêsu không sinh ra trong bối cảnh đó. Người sinh ra trong sự đơn sơ của một hang đá và một máng cỏ.
Mời xem thêm: Con sẽ làm gì nếu gặp Chúa Hài Đồng?

Và điều ấy xảy ra vì Người bị loài người chối từ: không ai muốn đón tiếp các Ngài, dù trong các ngôi nhà hay trong các quán trọ. Đức Maria và thánh Giuse, cùng với Hài Nhi Giêsu, đã cảm nghiệm điều gì là bị từ chối, thiếu quảng đại và thiếu tình liên đới.
Không lâu sau đó, nhờ lời loan báo của thiên sứ: «Đừng sợ! Này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân» (Lc 2,10), mọi người liền vội vã đến thờ lạy Con Thiên Chúa. Điều này thật giống với xã hội của chúng ta: xã hội loại trừ và chối bỏ những người nghèo, người ngoại quốc hay đơn giản chỉ vì họ khác biệt, nhưng rồi lại mừng lễ Giáng Sinh bằng những lời chúc hòa bình, tình liên đới và yêu thương.
Mời đọc thêm: Hoa hồng trong bụi gai – Phần I
Trong ngày này, chúng ta — những người Kitô hữu — tràn ngập niềm vui, hoàn toàn chính đáng. Như thánh Lêô Cả nói: “Trong ngày sự sống được sinh ra, không có chỗ cho nỗi buồn.” Nhưng chúng ta không thể quên rằng sự chào đời này đòi hỏi nơi chúng ta một cam kết: sống Giáng Sinh gần nhất có thể với cách mà Thánh Gia đã sống. Nghĩa là: không phô trương, không tiêu xài lãng phí, không ném tiền qua cửa sổ. Mừng lễ và vui mừng hoàn toàn có thể đi đôi với sự tiết độ và khó nghèo.
“Trong ngày ấy, Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ, đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy thờ lạy lòng nhân lành của Thiên Chúa đã trở nên xác phàm, và hãy để những giọt nước mắt sám hối tràn ngập đôi mắt và thanh tẩy trái tim chúng ta. Tất cả chúng ta đều cần điều đó.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô)
Hơn nữa, nếu trong những ngày này chúng ta không cảm thấy lòng liên đới đối với những người bị loại trừ, người ngoại quốc, người vô gia cư, thì điều đó có nghĩa rằng, trong sâu thẳm, chúng ta giống như dân thành Bêlem: chúng ta cũng không đón tiếp Hài Nhi Giêsu.
Cha Ramon Octavi SÁNCHEZ Valero (Viladecans, Barcelona, Tây Ban Nha)