Hôm nay, chúng ta nhớ rằng: “Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình”. (1 Ga 4,21). Làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa mà chúng ta không thấy, nếu lại không yêu thương những người mà chúng ta thấy, những người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa? Sau khi thánh Phêrô đã chối Thầy, Đức Giêsu hỏi ông có yêu mến Người không, và ông thưa: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17).
Bài đọc thêm: Thầy đây đừng sợ !
Cũng như đã làm với Phêrô, hôm nay Đức Giêsu hỏi mỗi người chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?” Và chúng ta muốn thưa ngay: “ Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa, mặc dù con còn nhiều thiếu sót; nhưng xin giúp con chứng tỏ điều đó, giúp con nhận ra những nhu cầu nơi anh em con, giúp con thực sự hiến mình cho người khác, đón nhận họ như họ là, và trân trọng họ.”

Ơn gọi của con người là tình yêu: ơn gọi để trao hiến, để tìm hạnh phúc cho người khác và nhờ đó tìm thấy chính hạnh phúc của mình. Như thánh Gioan Thánh Giá đã nói: “ Vào buổi hoàng hôn của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu.” Vì thế, thật đáng quý nếu mỗi ngày, vào cuối ngày, khi làm một cuộc xét mình nhỏ, chúng ta tự hỏi tình yêu ấy hôm nay đã thế nào, và ghi nhận một điều cần cải thiện cho ngày hôm sau.
Bài đọc thêm: Hãy để bản thân được dẫn dắt và chỉ lối bởi Chúa Giê-su !
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi” (Lc 4,18), Đức Giêsu nói khi nhận lấy cho mình lời Kinh Thánh mang tính Mêsia ấy. Đó là Thần Khí của Tình Yêu, Đấng đã xức dầu cho Đấng Mêsia “để loan báo Tin Mừng cho người nghèo” (x. Lc 4,18), thì nay cũng ngự trên chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến tình yêu trọn hảo. Như Công đồng Vaticanô II đã khẳng định: “ Thật rõ ràng cho mọi người rằng mọi tín hữu, bất kể bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi đạt tới sự viên mãn của đời sống Kitô hữu và sự trọn hảo của đức ái”.
Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi chúng ta như đã biến đổi các Tông đồ, để chúng ta có thể hành động dưới tác động của Ngài, sinh hoa trái của Ngài và mang những hoa trái ấy đến cho mọi tâm hồn: “ Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ”. (Gl 5,22–2)
Cha Jordi POU Sabater (Sant Jordi Desvalls, Girona, Tây Ban Nha)