Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi muốn anh được sạch !

Tôi muốn anh được sạch !

Hôm nay, trong khoảng thời gian chúng ta dành hằng ngày cho việc cầu nguyện, chúng ta ước mong và khẩn cầu được nghe tiếng của Chúa. “Ước gì hôm nay anh em nghe tiếng Người: đừng cứng lòng nữa!” (Hr 3,7-8). Trong lời trích dẫn ngắn này, ta nhận ra hai điều: một ước nguyện và một lời cảnh báo. Chúng ta không bao giờ được quên cả hai.
Mời xem thêm: Đức Giê-su cầu nguyện

Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại quá bận tâm lấp đầy thời gian ấy bằng những lời mình muốn nói với Chúa, mà không chừa ra thời gian để lắng nghe điều Thiên Chúa muốn truyền đạt cho chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy chú tâm đến sự thinh lặng nội tâm — tránh những xao lãng và biết tập trung — để mở ra một khoảng không gian đón nhận tình yêu, những gợi hứng… mà chắc chắn Chúa muốn khơi dậy trong lòng chúng ta.

Tôi muốn anh được sạch !

Mời xem thêm: Tại sao cầu nguyện không được nhậm lời
Có một nguy cơ mà chúng ta không được quên: đó là nguy cơ, theo thời gian, trái tim chúng ta trở nên chai cứng. Đôi khi, những cú đánh của cuộc đời có thể khiến chúng ta, thậm chí không hay biết, trở thành những con người đa nghi hơn, vô cảm hơn, bi quan, tuyệt vọng hơn… Chúng ta cần xin Chúa giúp mình ý thức được khả năng suy thoái nội tâm ấy. Cầu nguyện là dịp để chúng ta bình thản nhìn lại đời sống mình và tất cả những hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta phải đọc các biến cố dưới ánh sáng Tin Mừng, để nhận ra những khía cạnh trong đó chúng ta cần một cuộc hoán cải đích thực.

Ước gì chúng ta biết xin ơn hoán cải với cùng một đức tin và cùng một niềm tín thác như người phong cùi đã đến trước mặt Đức Giêsu: “Quỳ xuống, anh nói: ‘Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch’”(Mc 1,40). Chỉ có Người mới có thể làm được điều mà đối với chúng ta là không thể. Chúng ta hãy để Thiên Chúa hành động trên chúng ta bằng ân sủng của Người, để trái tim chúng ta được thanh tẩy và, khi vâng theo tác động của Người, ngày càng trở nên giống trái tim Đức Giêsu hơn. Chính Người ân cần nói với chúng ta: “Tôi muốn: anh hãy được sạch” (Mc 1,41).

Cha Xavier PAGÉS CastañerBarcelona, Tây Ban Nha

 

Bình luận
error: Content is protected !!