Icon Collap
...
Trang chủ / Tội lỗi và bệnh bại liệt !

Tội lỗi và bệnh bại liệt !

Hôm nay, chúng ta lại thấy Chúa được bao quanh bởi đám đông: “dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng” (Mc 2,2). Trái tim Người mở rộng trước những nhu cầu của người khác, và Người làm cho họ mọi điều tốt đẹp có thể: Người vừa tha thứ, vừa giảng dạy, vừa chữa lành. Người giúp đỡ về mặt vật chất (hôm nay là chữa lành một người bại liệt), nhưng — tận căn — Người tìm điều tốt đẹp nhất, điều quan trọng nhất cho mỗi người chúng ta: phần rỗi của linh hồn.

 

Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ, muốn để lại cho chúng ta một niềm hy vọng chắc chắn về ơn cứu độ: Người còn có thể tha tội và cảm thông với sự yếu đuối luân lý của chúng ta. Trước hết, Người khẳng định: “Này con, tội của con đã được tha” (Mc 2,5). Rồi chúng ta thấy Người gắn liền việc tha tội — mà Người ban cách quảng đại và không mệt mỏi — với một phép lạ phi thường, có thể nhìn thấy tận mắt. Như một thứ bảo chứng bên ngoài, để mở mắt đức tin của chúng ta, sau khi tuyên bố tha tội cho người bại liệt, Người chữa lành bệnh tật của anh: “Ta truyền cho anh: hãy đứng dậy, vác chõng của anh mà về nhà. Người ấy liền đứng dậy, lập tức vác chõng và đi ra trước mặt mọi người (Mc 2,11-12).

Bài đọc thêm: Tôi đến kêu gọi kẻ có tội !

Phép lạ này, chúng ta có thể sống lại thường xuyên trong bí tích Hòa Giải. Qua những lời xá giải mà thừa tác viên của Thiên Chúa đọc lên (“Ta tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”), Đức Giê-su lại ban cho chúng ta — một cách âm thầm — bảo chứng bên ngoài của việc tội lỗi được tha, một bảo chứng tương đương với việc chữa lành cách ngoạn mục người bại liệt ở Ca-phác-na-um.

Bài đọc thêm: Sống tuổi trẻ trong hy vọng

Giờ đây, chúng ta bước vào một Mùa Thường Niên mới. Và các tín hữu được nhắc nhớ về sự cần thiết khẩn thiết của một cuộc gặp gỡ chân thành và cá vị với Đức Giê-su Ki-tô giàu lòng thương xót. Chính Người mời gọi chúng ta đừng coi nhẹ, đừng lơ là ơn tha thứ cần thiết mà Người ban cho chúng ta trong vòng tay của Người là Hội Thánh.

 

Cha Joan Carles MONTSERRAT Pulido
(Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!