Icon Collap
...
Trang chủ / Ta đến kêu gọi kẻ tội lỗi !

Ta đến kêu gọi kẻ tội lỗi !

Hôm nay, trong trình thuật của thánh Mác-cô, chúng ta thấy Đức Giê-su giảng dạy và mọi người đều đến để nghe Người. Cũng như ngày xưa, ngày nay cơn đói khát giáo huấn vẫn rất rõ ràng, bởi vì ngu dốt là kẻ thù tệ hại nhất. Điều này đúng đến nỗi câu nói: “Người ta sẽ thôi ghét khi người ta thôi dốt nát” đã trở thành một câu nói quen thuộc.

Trên đường đi, Đức Giê-su nhìn thấy Lê-vi, con ông An-phê, đang ngồi ở bàn thu thuế; Người nói với ông: “Hãy theo Ta”, và Lê-vi, bỏ lại mọi sự, đã đi theo Người. Sự mau mắn và quảng đại cho “công việc” của đời mình: là việc làm của thế kỷ” và của cả cõi đời đời.

Bài đọc thêm: Sống tuổi trẻ trong hy vọng 

Việc thu thuế của người Rô-ma đã biến mất từ lâu, nhưng Mát-thêu — mà ngày nay chúng ta biết đến nhiều hơn dưới tên mới này hơn là tên Lê-vi — vẫn tiếp tục “sinh lợi” với những gì ông đã viết, bởi vì ông đã trở thành một trong mười hai cột trụ của Hội Thánh. Đó chính là điều xảy ra khi người ta mau mắn theo Chúa. Chính Người đã nói: “Bất cứ ai vì danh Thầy mà bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, thì sẽ được gấp trăm và được thừa hưởng sự sống đời đời” (Mt 19,29).

Ta đến kêu gọi kẻ tội lỗi
Đức Giê-su đã nhận lời dự bữa tiệc mà Mát-thêu đãi tại nhà mình, cùng với những người thu thuế và những người tội lỗi khác, cũng như với các Tông đồ. Phần những người Pha-ri-sêu — những kẻ chỉ đứng ngoài quan sát việc của người khác — đã nói với các môn đệ rằng Thầy của họ lại ăn uống với những người mà họ coi là tội lỗi. Chúa nghe thấy và bênh vực cách hành xử quen thuộc của Người đối với các linh hồn: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2,17).
Toàn thể nhân loại đều cần đến Vị Lương Y thần linh. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Như thánh Phao-lô nói: Tất cả mọi người đã phạm tội và đã mất vinh quang của Thiên Chúa” (Rm 3,23).

Bài đọc thêm: Tội lỗi và bệnh bại liệt !

Chúng ta hãy đáp lại cách mau mắn như Mát-thêu- “ Người dường như ở xa sự thánh thiện hơn cả, lại có thể trở nên một mẫu gương về việc đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và làm cho thấy những hiệu quả kỳ diệu của lòng thương xót ấy.” (Đức Bênêđictô XVI).
Và hơn thế nữa, hãy mau mắn như Đức Ma-ri-a trước ơn gọi làm Đấng đồng công cứu chuộc của Mẹ.

Cha Joaquim MONRÓS Guitart
(Tarragona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!