Icon Collap
...
Trang chủ / Người đã mất trí rồi !

Người đã mất trí rồi !

Hôm nay, chúng ta thấy rằng chính những người thân của Đức Giêsu lại dám nói Người là đã “mất trí” (Mc 3,21). Một lần nữa, câu tục ngữ “Ngôn sứ thì chỉ bị khinh rẻ tại quê hương mình và trong chính gia đình mình” (Mt 13,57) (“Không ai là ngôn sứ nơi quê hương mình”) lại tỏ ra đúng. Rõ ràng, những lời nhận xét ấy không hề liên quan đến Đức Maria rất thánh, bởi từ giây phút đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng, dưới chân thập giá, Mẹ vẫn kiên vững giữ trọn đức tin và lòng tín thác nơi Con mình.

Còn chúng ta thì sao? Hãy tự xét mình! Biết bao người sống bên cạnh chúng ta, trong môi trường của chúng ta, là ánh sáng cho đời sống chúng ta…còn chúng ta thì thế nào? Chẳng cần tìm đâu xa: hãy nghĩ đến Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã có bao nhiêu người theo ngài? Và… đồng thời cũng có bao nhiêu người coi ngài là một “ông già bướng bỉnh lỗi thời”, ghen tị vì “quyền lực” của ngài? Phải chăng có thể là, sau hai ngàn năm, Đức Giêsu vẫn tiếp tục bị đóng đinh trên thập giá vì ơn cứu độ của chúng ta, còn chúng ta, ở bên dưới, vẫn không ngừng kêu lên: “Hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng tôi thấy mà tin” (x. Mc 15,32)?
Mời đọc thêm: Chúa gọi kẻ Chúa muốn

Người đã mất trí rồi !

Hoặc ngược lại: nếu chúng ta cố gắng nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, thì sự hiện diện của chúng ta sẽ không vô ích đối với những người sống bên cạnh, dù là người thân trong gia đình hay đồng nghiệp trong công việc, v.v. Hơn nữa, sự hiện diện ấy có thể làm một số người khó chịu, vì chúng ta sẽ là lời nhắc nhở cho lương tâm của họ. Điều đó là chắc chắn! “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20). Qua những lời chế giễu, họ che giấu nỗi sợ hãi của mình; qua sự thờ ơ, họ biện minh một cách vụng về cho sự lười biếng của họ.

Mời đọc thêm: Ghen tỵ…cơn khát vô tận của nhân loại 
Biết bao lần người ta tố cáo chúng ta rằng, những người Công giáo là quá khích? Chúng ta phải trả lời họ rằng chúng ta hoàn toàn không quá khích, bởi vì khi nói đến tình yêu thì không thể nào quá đáng được. Nhưng đúng là chúng ta “triệt để”, vì tình yêu là như thế: “hoặc tất cả hoặc không gì cả”, “hoặc tình yêu giết chết cái tôi, hoặc cái tôi giết chết tình yêu”.

Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói với chúng ta về “tính triệt để của Tin Mừng” và đã khuyên nhủ chúng ta “đừng sợ”: “Trong công cuộc của Nước Trời, không có chỗ cho việc ngoái nhìn lại, càng không có chỗ cho sự buông xuôi lười biếng”.

“Một phần dân chúng đánh giá cách tiêu cực công trình và sứ điệp của Đức Kitô. Chúng ta phải học nơi sự kiên vững của Người để chịu đựng những lời phỉ báng và vu khống như thế. Có hề gì nếu con người làm nhục chúng ta, khi lương tâm bênh vực chúng ta?” (Thánh Grêgôriô Cả).

“Chúng ta hãy xin Đức Maria giúp chúng ta cũng biết giữ ánh nhìn hướng về Đức Giêsu và luôn theo Người, ngay cả khi điều đó phải trả giá”(Đức Giáo hoàng Phanxicô).

Cha Antoni  CAROL Hostench(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!