Hôm nay, chúng ta lắng nghe từ chính môi miệng Chúa dụ ngôn “Người gieo giống”. Khung cảnh ấy hoàn toàn mang tính thời sự. Chúa không ngừng “gieo”. Ngày nay cũng vậy, đám đông lắng nghe Đức Giêsu qua lời của Đấng Đại Diện Người là Đức Giáo Hoàng, qua các thừa tác viên của Người và… qua cả các tín hữu giáo dân: tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy đều được Đức Kitô cho tham dự vào sứ vụ tư tế của Người.
Con người đang “đói khát” Đức Giêsu. Chưa bao giờ như hiện nay, Giáo Hội lại mang tính công giáo phổ quát đến thế, vì dưới “đôi cánh” của mình, Giáo Hội quy tụ những người nam và người nữ đến từ năm châu và mọi chủng tộc. Chúng ta đã được sai đi khắp thế gian (x. Mc 16,15), và mặc cho một viễn cảnh u tối, mệnh lệnh tông đồ của Đức Giêsu Kitô vẫn sinh hoa kết quả.
Biển cả, thuyền bè và bãi biển đã được thay thế bằng các sân vận động, màn hình và những phương tiện truyền thông cũng như giao thông hiện đại. Nhưng Đức Giêsu vẫn luôn là chính Người. Con người cũng không thay đổi, luôn có những nhu cầu được giáo huấn để biết yêu thương. Và cũng vậy, ngày nay có những người – nhờ ân sủng và do sự tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa: được đón nhận và lắng nghe Lời một cách trực tiếp hơn – đó là một mầu nhiệm! Đồng thời cũng có rất nhiều người còn rất cần được giải thích sâu xa hơn về Mặc Khải.
Bài đọc thêm: Những nhân chứng đức tin.

Bài đọc thêm: Tôi đã thắng được nó.
Nhưng dù là những người này hay những người kia, Thiên Chúa vẫn đòi hỏi nơi tất cả chúng ta những hoa trái của sự thánh thiện. Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta, nhưng Ngài không miễn trừ sự cộng tác của chúng ta. Trước hết, cần có sự chuyên cần. Nếu ai chỉ đáp lại nửa vời, nếu họ cứ đứng “ở rìa” con đường mà không thực sự bước vào, thì họ sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của Xa-tan.
Tiếp đến, khi có được những hoa trái của sự thánh thiện thì lại phải có sự kiên trì trong cầu nguyện – tức là phải có những cuộc đối thoại với Thiên Chúa – để đào sâu sự hiểu biết và tình yêu đối với Đức Giêsu. Thánh Josémaria đã có kính nghiệm ấy và đã khẳng định: “Một vị thánh mà không cầu nguyện…? – Tôi không tin vào kiểu thánh thiện ấy”.
Sau cùng, khi đã đạt được những yêu cầu trên, thì chúng ta cũng không được đánh mất tinh thần nghèo khó và sự từ bỏ; chính những điều này sẽ giúp chúng ta khỏi bị “chìm ngập” dọc đường. Nói cho rõ ràng là chúng ta chỉ có một quyết tâm theo Chúa, bởi vì : “Không ai có thể làm tôi hai chủ…” (Mt 6,24).
Chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria chí thánh và xin Mẹ giúp đỡ; chính từ nơi Mẹ, chúng ta tìm thấy mẫu gương tốt đẹp nhất cho việc đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa.
Cha Antoni CAROL Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)