Hôm nay, Đức Giêsu nói với dân chúng về một kinh nghiệm quen thuộc với họ: “Một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm … Đất tự động sinh hoa kết quả : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.” (Mc 4,26-28). Với những lời này, Người nói đến Nước Thiên Chúa, Nước hệ tại “sự thánh thiện và ân sủng, Sự thật và Sự sống, công lý, tình yêu và bình an” (Kinh Tiền Tụng lễ Chúa Kitô Vua), mà Đức Giêsu Kitô đã đến để mang cho chúng ta. Nước ấy trước hết phải trở thành hiện thực nơi từng người chúng ta; và sau đó trong thế giới chúng ta.
Trong tâm hồn mỗi Kitô hữu, Đức Giêsu đã gieo —qua Bí tích Rửa Tội— ân sủng, sự thánh thiện, Sự thật… Chúng ta phải làm cho hạt giống ấy lớn lên để nó sinh hoa trái thành những việc lành: phục vụ và bác ái, hiền hòa và quảng đại, hy sinh để chu toàn bổn phận từng giây phút và đem lại hạnh phúc cho những người quanh ta, cầu nguyện liên lỉ, tha thứ và cảm thông, nỗ lực lớn lên trong các nhân đức, niềm vui…
Bài đọc thêm: Ai mạnh sức thì thắng !

Bằng cách đó, Nước Thiên Chúa — khởi sự nơi mỗi người chúng ta — lan rộng đến gia đình, thành phố, xã hội và thế giới của chúng ta. Vì ai sống như thế, “ người ấy làm gì khác hơn là dọn đường cho Chúa (…), để sức mạnh của ân sủng thấm nhập vào mình, để ánh sáng chân lý soi chiếu mình, để những nẻo đường dẫn đến Thiên Chúa được sửa cho ngay thẳng?” (Thánh Grêgôriô Cả).
Bài đọc thêm: Nước Trời đã đến gần !
Hạt giống khởi đầu rất nhỏ, như “ hạt cải: khi gieo xuống đất, nó là hạt nhỏ nhất trong mọi hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi đã gieo rồi, nó mọc lên và lớn hơn mọi thứ rau cỏ” (Mc 4,31-32). Nhưng sức mạnh của Thiên Chúa lan tỏa và lớn lên với một sức sống không ngờ.
“Sự yếu đuối là sức mạnh của hạt giống, sức mạnh của nó là khả năng tự phân chia. Nước Thiên Chúa là như thế: một thực tại nhỏ bé theo thước đo loài người, gồm những người nghèo trong tâm hồn, những người không chỉ cậy dựa vào sức riêng mình, nhưng vào sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa”(Đức Bênêđictô XVI). Cũng như thời các Kitô hữu tiên khởi, hôm nay Đức Giêsu mời gọi chúng ta làm cho Nước của Người lan rộng khắp thế giới: “ Cả con nữa, hãy gieo Đức Kitô trong khu vườn của con, nơi vẻ đẹp của các việc làm con sẽ nở hoa và hương thơm của muôn vàn nhân đức sẽ tỏa lan”.(Thánh Ambrôsiô thành Milano).
Cha Jordi PASCUAL Bancells
(Salt, Girona, Tây Ban Nha)