Icon Collap
...
Trang chủ / Ánh sáng và muối cho đời

Ánh sáng và muối cho đời

Hôm nay, Tin Mừng kêu gọi chúng ta làm chứng cho Đức Kitô. Và Người mời gọi ta thực hiện việc làm chứng đó theo hai cách xem ra trái ngược nhau: như muối và như ánh sáng.

Muối thì không thấy, nhưng người ta cảm nhận được, nếm được và thưởng thức được. Có nhiều người “không để mình được thấy”, vì họ giống như những “con kiến” không ngừng làm việc và làm điều thiện. Ở bên họ, ta cảm nhận được bình an, sự thanh thản, niềm vui. Họ có — như người ta thường nói ngày nay — những “năng lượng tích cực”.

Mời xem thêm: Hạnh phúc của người tin

Ánh sáng thì không thể che giấu. Có những người “được thấy từ xa”: thánh Têrêsa Calcutta, Đức Giáo Hoàng, Cha xứ. Họ đảm nhận những vị trí quan trọng nhờ khả năng lãnh đạo tự nhiên hoặc do đòi hỏi của trách vụ mình. Họ ở “trên giá đèn”. Như Tin Mừng hôm nay nói, “trên đỉnh núi” hay “trên giá đèn” (x. Mt 5,14-15).

Ánh sáng và muối cho đời

Tất cả chúng ta đều được gọi để trở thành muối và ánh sáng. Chính Đức Giêsu đã là “muối” trong ba mươi năm sống ẩn dật tại Nadarét. Người ta kể rằng khi hỏi thánh Louis Gonzaga, lúc ngài đang chơi, rằng ngài sẽ làm gì nếu biết mình sắp chết trong giây lát nữa, ngài đã trả lời: “Tôi vẫn tiếp tục chơi”. Louis sẽ tiếp tục đời sống bình thường hằng ngày, sẽ cố gắng làm cho cuộc sống của các bạn chơi với ngài trở nên vui tươi.

Mời xem thêm: Hoa hồng trong bụi gai – Phần I

Đôi khi chúng ta được gọi làm ánh sáng. Ta làm điều đó cách rõ ràng khi tuyên xưng đức tin trong những lúc khó khăn. Các vị tử đạo là những ánh sáng lớn. Ngày nay, tùy môi trường, chỉ riêng việc đi lễ cũng đã là lý do để bị chế giễu. Như thế, đi tham dự Thánh lễ đã là làm “ánh sáng”. Và ánh sáng thì luôn được nhìn thấy, dù nhỏ bé. Một ánh sáng nhỏ cũng có thể soi sáng cả đêm tối.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho nhau, để chúng ta luôn là “muối”. Và biết trở thành “ánh sáng” khi cần thiết. Ước gì cách sống hằng ngày của chúng ta thế nào đó để khi nhìn thấy những việc tốt chúng ta làm, người ta tôn vinh Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời (x. Mt 5,16).

Cha Josep FONT Gallart (Getafe, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!