Hôm nay, trong thời buổi khắc nghiệt và đầy xáo trộn, Đức Giê-su cũng kêu gọi chúng ta để nói rằng Người cảm thấy “chạnh lòng thương những người này” (Mc 8,2). Ngày nay, khi hòa bình đang bị khủng hoảng, chúng ta có thể dễ dàng cảm thấy sợ hãi, thờ ơ, tìm đến sự tầm thường hay trốn tránh thực tại, bởi vì biết bao con người đang trong tình trạng : “Họ không có gì ăn.”

Chúa kêu gọi ai tham gia vào công việc của Người ? Bản văn cho ta biết: “Người gọi các môn đệ lại mà nói…” (Mc 8,1), nghĩa là Người kêu gọi chính tôi, để tôi đừng cho “đám đông dân chúng ra về lúc đói,” nhưng để trao cho họ điều gì đó. Đức Giê-su đã xót thương – lần này Người đang ở miền dân ngoại – vì họ cũng đang đói.
Bài đọc thêm: Không để cho anh em mồ côi !
Còn chúng ta thì sao ! Ẩn mình trong thế giới nhỏ bé của mình, chúng ta nói rằng mình không thể làm gì. “Ở nơi hoang địa này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” (Mc 8,4). Chúng ta sẽ tìm đâu ra một lời hy vọng chắc chắn và vững vàng, khi biết rằng Chúa sẽ ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế? Làm sao nói với người tin cũng như không tin rằng bạo lực và cái chết không phải là giải pháp?
Bài đọc thêm: Hội nghị SEEK 2026
Hôm nay, Chúa chỉ đơn giản hỏi chúng ta có bao nhiêu chiếc bánh. Không quan trọng là có bao nhiêu, Người cần tất cả những gì chúng ta có. Bản văn nói “bảy”, con số tượng trưng cho dân ngoại, cũng như mười hai tượng trưng cho dân Do Thái. Chúa muốn đến với mọi người – vì thế Hội Thánh nhận ra chính mình trong tính công giáo – và Người cần sự cộng tác của bạn.
Hãy dâng cho Người lời cầu nguyện của bạn: đó đã là một chiếc bánh!
Hãy dâng cho Người việc sống Bí tích Thánh Thể: đó là một chiếc bánh khác!
Hãy dâng cho Người quyết tâm hòa giải với những người thân, những người đã xúc phạm bạn: đó là một chiếc bánh khác!
Hãy dâng cho Người sự hòa giải bí tích với Hội Thánh: đó là một chiếc bánh khác!
Hãy dâng cho Người hy sinh nhỏ bé của bạn, việc ăn chay, sự liên đới của bạn: đó là một chiếc bánh khác!
Hãy dâng cho Người tình yêu của bạn đối với Lời Người, Lời ban sức mạnh và an ủi cho bạn: đó là một chiếc bánh khác!
Cuối cùng, hãy dâng cho Người điều Người xin bạn, dù bạn nghĩ rằng đó chỉ là một mẩu bánh nhỏ.
Như thánh Grêgôriô thành Nyssa nói:
“Ai chia sẻ bánh của mình cho người nghèo thì nên một phần với Đấng vì chúng ta đã muốn trở nên nghèo. Chúa đã nghèo, đừng sợ sự nghèo khó.”
Cha Carles ELÍAS Cao
(Barcelona, Tây Ban Nha)