Icon Collap
...
Trang chủ / Cầu nguyện đúng ý Chúa !

Cầu nguyện đúng ý Chúa !

Hôm nay, Đức Giêsu — Con Thiên Chúa — dạy tôi biết sống như một người con của Thiên Chúa. Nét đầu tiên của cách sống ấy là có lòng tín thác khi tôi thưa chuyện với Người. Nhưng Chúa cũng nhắc nhở chúng ta: “đừng lải nhải nhiều lời vô ích” (Mt 6,7). Thật vậy, một người con nói với cha mẹ mình cách đơn sơ, không phức tạp; họ xin điều mình cần cách trực tiếp và giản dị. Tôi luôn tin tưởng mình được lắng nghe, vì Thiên Chúa là Cha, Người yêu thương và lắng nghe tôi. Vì thế, cầu nguyện không phải là để thông báo cho Thiên Chúa biết những nhu cầu của ta, nhưng là để xin Người điều ta cần, bởi vì “Cha anh em biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin Người” (Mt 6,8). Tôi sẽ không là Kitô hữu tốt nếu không cầu nguyện, cũng như người con không thể là người con tốt nếu không trò chuyện với cha mẹ mình.

Cầu nguyện đúng ý Chúa !

Bài đọc thêm: Hội nghị SEEK 2026

Kinh Lạy Cha chính là lời cầu nguyện mà Đức Giêsu đã dạy chúng ta, và lời kinh ấy tóm lược toàn bộ đời sống Kitô hữu. Mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha, tôi để mình được dẫn dắt bởi bàn tay của Người và cầu xin những điều cần thiết mỗi ngày để trở nên người con Thiên Chúa tốt hơn. Tôi không chỉ cần bánh ăn hằng ngày, nhưng trên hết là bánh từ trời. “Chúng ta hãy xin để luôn có được bánh Thánh Thể.” Chúng ta cũng xin biết học tha thứ và được tha thứ: “Để nhận được ơn tha thứ mà Thiên Chúa ban tặng, chúng ta hãy hướng về Chúa Cha là Đấng yêu thương chúng ta” — đó là những lời dẫn nhập Kinh Lạy Cha trong Thánh lễ.

Trong Mùa Chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta đào sâu đời sống cầu nguyện. “Cầu nguyện, tức là cuộc trò chuyện với Thiên Chúa, là ân ban cao quý nhất, vì nó tạo nên (…) sự kết hợp với Người” (Thánh Gioan Kim Khẩu).

Bài đọc thêm: Phục vụ Chúa nơi tha nhân !

Lạy Chúa, con cần học biết cầu nguyện để đời sống con sinh hoa trái cụ thể trên hành trình cuộc đời, nhất là để sống nhân đức bác ái: cầu nguyện ban cho con sức mạnh để mỗi ngày trở nên tốt hơn. Vì thế, mỗi ngày con cầu xin Chúa giúp con biết tha thứ những điều nhỏ nhặt gây khó chịu nơi người khác, tha thứ những lời nói và thái độ xúc phạm, và nhất là không nuôi lòng oán hận; nhờ đó con có thể chân thành nói rằng con tha thứ hết lòng cho những ai mắc nợ con. Con có thể làm được điều ấy vì luôn có sự trợ giúp của Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của con.

Cha Joaquim FAINÉ Miralpech
(Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!