Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa xót thương ta !

Thiên Chúa xót thương ta !

Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Lòng Thương Xót, dấu nét đặc trưng của Thiên Chúa là Cha, vào lúc chúng ta đang nhìn thấy một nhân loại trở nên mồ côi, bởi vì — trong sự lãng quên ký ức của mình — nhân loại không còn biết rằng mình là con cái của Thiên Chúa nữa.

Cronin kể về một người con đã rời bỏ gia đình, phung phí toàn bộ tiền bạc, sức khỏe và danh dự gia đình, rồi cuối cùng phải vào tù. Ít lâu trước khi được trả tự do, anh viết thư về nhà, nói rằng nếu gia đình tha thứ cho mình thì hãy treo một chiếc khăn trắng trên cây táo nhìn ra đường sắt. Nếu thấy chiếc khăn ấy, anh sẽ trở về; còn nếu không, họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Khi tàu về gần đến khu vực nhà của anh, anh vội vã đưa hai bàn tay ôm mặt và thầm thĩ : “Liệu có chiếc khăn nào được treo trên cây táo không?”-  Một người bạn đồng hành nhìn ra ngoài và nói với anh : “Hãy mở mắt ra… và nhìn đi!”, Anh hồi hộp mở mắt và sững sờ: Trên cây táo không chỉ có một chiếc khăn… mà có đến hàng trăm chiếc đang bay phất phới!
Bài đọc thêm: Kinh nghiệm cá nhân với Chúa!

Điều đó làm chúng ta nhớ đến bức tranh của Rembrandt, nơi người ta thấy người con trở về    — bệnh tật và đói khát — được một ông lão đón nhận với hai bàn tay khác nhau: một bàn tay mạnh mẽ của người cha ôm chặt lấy anh, và bàn tay kia dịu dàng như của người mẹ, âu yếm vuốt ve anh. Đối với Thiên Chúa cũng vậy: Ngài vừa là Cha vừa là Mẹ…

Lạy cha, con đã phạm tội” (Lc 15,21), chính chúng ta cũng muốn thưa lên điều ấy với Chúa Cha và cảm nhận Người ôm chúng ta vào vòng tay trong giây phút lãnh nhận bí tích Hòa Giải, để chuẩn bị tham dự bữa tiệc Thánh Thể. Vì thế, bởi lẽ: “Thiên Chúa chờ đợi chúng ta mỗi ngày, như người cha trong Tin Mừng đã chờ đứa con hoang đàng của mình” (thánh Josemaría), chúng ta hãy cùng với Đức Giêsu bước đi trên con đường trở về để gặp gỡ Chúa Cha, nơi mọi sự sẽ trở nên ánh sáng: “Mầu nhiệm con người chỉ thật sự được soi sáng trong mầu nhiệm của Ngôi Lời Nhập Thể” (Công đồng Vaticanô II).
Bài đọc thêm: Ta đến kiêu gọi kẻ tỗi lỗi !

Thánh Gioan Phaolô II đã cắt nghĩa: “Dụ ngôn người con hoang đàng diễn tả cách đơn sơ nhưng sâu sắc thực tại của sự hoán cải. Lòng thương xót được biểu lộ cách chân thực và tự nhiên khi nó xác nhận, nâng đỡ và rút ra điều thiện từ mọi loại sự dữ hiện diện trong thế giới và nơi con người.”

Chủ thể chính luôn luôn là Chúa Cha. Chúng ta hãy cầu xin để hành trình đi qua sa mạc Mùa Chay dẫn chúng ta đến việc tự vấn nội tâm trước lời mời gọi tham dự vào mầu nhiệm Lòng Thương Xót Thiên Chúa, bởi vì rốt cuộc, cuộc đời chỉ là một cuộc trở về với Chúa Cha.

Cha Jordi POU Sabater
(Sant Jordi Desvalls, Girona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!