Hôm nay, trong khi công bố Lời Thiên Chúa, sự hiện diện của ma quỷ lại một lần nữa được nhắc đến: “Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm.” (Lc 11,14). Mỗi khi các bản văn Kinh Thánh nói về ma quỷ, có lẽ chúng ta cảm thấy đôi chút khó chịu. Dù vậy, điều chắc chắn là sự dữ có thật, và nó có những gốc rễ sâu xa đến nỗi chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ được. Cũng đúng rằng sự dữ lan rộng: nó “hoạt động” không ngừng và chúng ta hầu như không thể chế ngự nó. Nhưng Đức Giêsu đã đến để chiến đấu chống lại các thế lực sự dữ, chống lại ma quỷ. Chỉ mình Người mới có thể xua đuổi nó.
Bài đọc thêm: Thầy đến kiện toàn lề luật !
Người ta đã vu khống và tố cáo Đức Giêsu: ma quỷ có thể làm mọi sự. Trong khi đám đông kinh ngạc trước điều Đức Giêsu Kitô vừa thực hiện, thì “có kẻ lại nói: ‘Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ’” (Lc 11,15).

Câu trả lời của Đức Giêsu cho thấy sự phi lý trong lập luận của những kẻ chống đối Người. Đồng thời, lời đáp ấy cũng là một lời mời gọi chúng ta sống hiệp nhất, sống trong sức mạnh của sự hiệp thông. Trái lại, chia rẽ là một men xấu xa và tàn phá. Thật vậy, một trong những dấu chỉ của sự dữ là sự chia rẽ và thiếu cảm thông giữa chúng ta. Đáng buồn thay, thế giới hôm nay lại nổi bật bởi thứ tinh thần xấu xa ấy, một tinh thần ngăn cản con người hiểu biết và nhìn nhận nhau.
Bài đọc thêm: Đôi mắt gian nhỉ ?
Thật tốt khi chúng ta suy niệm xem phần đóng góp của mình trong việc “trừ quỷ” này, nghĩa là trong việc khước từ sự dữ, là gì. Hãy tự hỏi: tôi có làm điều cần thiết để Chúa loại trừ sự dữ khỏi lòng mình không? Tôi có cộng tác đủ vào việc “trừ quỷ” ấy không? Bởi vì “từ trong lòng phát xuất những ý nghĩ xấu xa” (Mt 15,19). Câu trả lời của mỗi người, nghĩa là sự cộng tác cá nhân của chúng ta, rất quan trọng.
Xin Đức Maria chuyển cầu cùng Đức Giêsu, Người Con yêu dấu của Mẹ, để Người xua trừ khỏi tâm hồn chúng ta và khỏi thế giới mọi sự dữ (chiến tranh, khủng bố, bạo hành, mọi hình thức bạo lực).
Lạy Đức Maria, Mẹ Hội Thánh và Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con!
Cha Josep GASSÓ Lécera
(Ripollet, Barcelona, Tây Ban Nha)