Icon Collap
...
Trang chủ / Khiêm hạ được tha thứ !

Khiêm hạ được tha thứ !

Hôm nay, đối với chúng ta – những người đang sống trong một nền văn hóa đặt nặng hình ảnh – Tin Mừng được đề nghị có một nội dung đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng hãy đi từng bước.

Trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy nơi con người có một nút thắt của ba sợi dây, đến nỗi không thể tháo gỡ nếu bỏ qua một trong ba sợi ấy.

  • Sợi thứ nhất nối chúng ta với Thiên Chúa.
  • Sợi thứ hai nối chúng ta với tha nhân.
  • Sợi thứ ba nối chúng ta với chính mình.

Chúng ta cần ghi nhớ điều này: những người mà Chúa Giêsu nói đến “tự cho mình là công chính và khinh chê mọi người khác” (Lc 18,9), vì thế họ cầu nguyện không đúng cách. Ba sợi dây ấy luôn gắn liền với nhau!

Khiêm hạ được tha thứ !

Bài đọc thêm: Mặt trời công chính

Làm sao đặt chúng vào đúng tương quan? Đâu là bí quyết để tháo gỡ nút thắt ấy? Kết luận của dụ ngôn sắc bén này cho chúng ta câu trả lời: sự khiêm nhường. Như Thánh Têrêsa Avila đã giải thích: “Khiêm nhường chính là sự thật.”

 Thật vậy, khiêm nhường giúp chúng ta nhận ra mình thực sự là ai:

  • không tự thổi phồng mình vì vinh quang,
  • nhưng cũng không khinh miệt chính mình.

Khiêm nhường giúp ta nhận ra những ân ban đã nhận được và trình lên Thiên Chúa công việc mỗi ngày của mình. Khiêm nhường cũng giúp ta nhận ra những ân huệ nơi người khác — hơn thế nữa, còn vui mừng vì điều đó.

Sau cùng, khiêm nhường cũng là nền tảng của tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa.

Trong dụ ngôn, người Pharisêu sống một đời sống rất gương mẫu, với các thực hành tôn giáo hằng tuần; ông còn bố thí nữa! Nhưng ông thiếu sự khiêm nhường, và điều đó làm nhiễm độc tất cả những việc ông làm.

Tuần Thánh đang đến gần. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ lại chiêm ngắm Đức Kitô trên Thập Giá. “Chúa chịu đóng đinh là chứng tá vô song của tình yêu kiên nhẫn và sự hiền lành khiêm tốn.” (Thánh Gioan Phaolô II).

Bài đọc thêm: Khiêm nhường đích thực

Ở đó, chúng ta sẽ thấy khi Dimas cầu xin: “Lạy Đức Giêsu, khi Ngài vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42), thì Chúa đáp lại bằng một sự “phong thánh tức thì”: “Thật, hôm nay anh sẽ ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43).

Con người ấy vốn là một tên trộm, nhưng cuối cùng lại được chính Đức Kitô “phong thánh” trước khi chết.

Đó là một trường hợp độc nhất — và đối với chúng ta là một niềm an ủi: sự thánh thiện không phải do chúng ta “tự tạo ra”, nhưng là ân ban Thiên Chúa trao tặng nếu Người gặp nơi chúng ta một trái tim khiêm nhường và thống hối.

Cha David COMPTE  Verdaguer – (Manlleu, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!