Icon Collap
...
Trang chủ / Ai tin vào tôi thì được sống !

Ai tin vào tôi thì được sống !

Hôm nay Tin Mừng nói với chúng ta về câu trả lời của Đức Giêsu dành cho những người không hài lòng khi Người chữa lành một người bại liệt vào ngày Sabbat. Đức Giêsu Kitô đã lợi dụng những lời chỉ trích ấy để bày tỏ thân phận của mình là Con Thiên Chúa, và do đó là Chủ của ngày Sabbat.
Một số lời của Người sau này sẽ trở thành lý do dẫn đến việc Người bị kết án trong phiên xử trước thượng tế Caipha. Thật vậy, khi Đức Giêsu tự xưng là Con Thiên Chúa, vị thượng tế đã xé áo mình và nói: Nó đã nói phạm thượng! Chúng ta còn cần nhân chứng làm gì nữa? Chính các ông vừa nghe lời phạm thượng! Các ông nghĩ sao? (Mt 26,65).

Bài đọc thêm: Hội nghị SEEK 2026

Ai tin vào tôi thì được sống

Nhiều lần Đức Giêsu đã nói đến Chúa Cha, nhưng luôn thiết lập một sự phân biệt: tình phụ tử của Thiên Chúa khác nhau khi nói về Đức Kitô và khi nói về con người.
Những người Do Thái nghe Người hiểu rất rõ điều đó: Người không phải là Con Thiên Chúa theo như cách của loài người; tư cách làm Con mà Người khẳng định cho mình là tư cách làm Con theo bản tính tự nhiên.
Đức Giêsu khẳng định rằng Người bình đẳng với Chúa Cha về bản tính, dù hai Ngôi vị khác nhau. Như thế Người bày tỏ thiên tính của mình. Đây là một đoạn Tin Mừng rất đáng chú ý cho việc mặc khải mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong những điều Chúa nói hôm nay, có những lời đặc biệt liên quan đến tất cả những ai, qua dòng lịch sử, sẽ tin vào Người: nghe và tin vào Đức Giêsu là đã đạt được sự sống đời đời (x. Ga 5,24). Dĩ nhiên, đó chưa phải là sự sống viên mãn sau cùng, nhưng ngay từ bây giờ chúng ta đã được tham dự vào lời hứa ấy. Thật tốt khi chúng ta không quên điều đó, và cố gắng lắng nghe lời Đức Giêsu như chính bản chất của nó: Lời Thiên Chúa mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.

Bài đọc thêm: Chúa Giê-su đi bước trước !

Việc đọc và suy niệm Tin Mừng phải trở thành một phần trong thực hành tôn giáo thường xuyên của chúng ta. Trong những trang mặc khải ấy, chúng ta sẽ nghe những lời của Đức Giêsu, những lời bất diệt mở ra cánh cửa dẫn tới sự sống đời đời. Sau cùng, như thánh Ephrem người Syria đã nói, Lời Thiên Chúa là một nguồn mạch sự sống không bao giờ cạn.

Cha Francesc PERARNAU  Cañellas
(Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!