Hôm nay, đây chính là “ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ” (Tv 117,24). Chúng ta được mời gọi sống phụng vụ những ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Hãy vui mừng vì biết rằng Đức Giêsu đang ở với chúng ta, hôm nay và mãi mãi. Trong mọi lúc, Người đồng hành với chúng ta trên đường. Nhưng chúng ta cần để Người mở đôi mắt đức tin, để nhận ra rằng Người hiện diện trong cuộc sống mình.
Người muốn chúng ta vui hưởng sự hiện diện của Người, bằng cách thực hành điều Người đã dạy: “Hãy dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Bài đọc thêm: Tôi đã thấy Chúa !

Chúng ta hãy bước đi trong niềm hy vọng, xác tín rằng Chúa giúp chúng ta tìm ra ý nghĩa của mọi biến cố. Đặc biệt trong những lúc, như các môn đệ Emmau, chúng ta gặp khó khăn, thử thách hay chán nản… Khi ấy, chúng ta cần biết lắng nghe Lời Chúa, để hiểu các biến cố dưới ánh sáng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Dù đôi khi có vẻ như Người không lắng nghe, nhưng Người không bao giờ quên chúng ta; Người luôn nói với chúng ta. Phần chúng ta, cần có thái độ sẵn sàng lắng nghe, suy niệm và chiêm niệm điều Người muốn nói.
Bài đọc thêm: Chúa Phục Sinh đi cùng hai ông
Trong môi trường sống hằng ngày, chúng ta thường gặp những người sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu; cuộc đời họ dường như mất ý nghĩa. Bổn phận của chúng ta là trở nên những khí cụ tốt lành, để Chúa dùng mà đến gần và đồng hành với những người xung quanh.
Chúng ta có cố gắng giúp họ nhận ra phẩm giá là con cái Thiên Chúa không?
Và rằng Đức Giêsu yêu thương chúng ta đến mức không chỉ chết và sống lại vì chúng ta, mà còn muốn ở lại mãi mãi trong Bí tích Thánh Thể.
Chính khi bẻ bánh và trao cho họ, các môn đệ Emmau đã nhận ra Đức Giêsu đang ở bên mình.
Cha Xavier Pagés Castañer – (Barcelona, Tây Ban Nha)