Hôm nay, lần thứ ba kể từ khi sống lại, Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ. Ông Phêrô trở lại nghề đánh cá của mình, và các môn đệ khác đi cùng ông. Nếu trước khi theo Đức Giêsu, ông là người đánh cá, thì việc ông tiếp tục công việc ấy cũng là điều tự nhiên. Vì thế, thật đáng ngạc nhiên khi có người nghĩ rằng để theo Đức Kitô thì buộc phải từ bỏ một công việc ổn định, lương thiện mà họ đang làm để sinh sống. Không phải thế!
Bài đọc thêm: Phá thai là giết người !
Đêm ấy, các ông không bắt được gì cả! Và khi trời vừa sáng, Đức Giêsu hiện ra, nhưng các ông chỉ nhận ra Người khi Người xin họ chút gì ăn. Khi họ đáp rằng không có gì, Người chỉ cho họ chỗ phải thả lưới. Dù là những người chài lưới giàu kinh nghiệm và đã vất vả suốt đêm mà không kết quả, họ vẫn vâng lời.
“Sức mạnh của sự vâng phục! — Hồ Galilê đã không cho lưới của Phêrô một con cá nào. Cả đêm vô ích. — Nhưng bây giờ, vì vâng lời, ông lại thả lưới xuống nước, và này đây họ bắt được (…) rất nhiều cá. — Hãy tin tôi: phép lạ ấy vẫn tái diễn mỗi ngày” (Thánh Josemaría). Thánh sử kể rằng có “một trăm năm mươi ba con cá lớn” (x. Ga 21,11), nhưng dù nhiều như vậy, lưới vẫn không rách. Đó là những chi tiết đáng lưu ý: công trình Cứu Độ được thực hiện trong sự vâng phục có trách nhiệm, ngay giữa những công việc thường ngày.

Tất cả đều biết “đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh và trao cho họ” (Ga 21,12-13), cùng với cá nữa.
Dù là lương thực thiêng liêng hay vật chất, chúng ta sẽ không thiếu nếu biết vâng phục. Người đã dạy các môn đệ thân tín điều đó, và qua Thánh Gioan Phaolô II, Người còn nhắc lại:
“Vào lúc khởi đầu thiên niên kỷ mới (…) trong tâm hồn chúng ta lại vang lên lời Đức Giêsu mời gọi vị Tông đồ ‘ra khơi’ để đánh cá: Duc in altum (Lc 5,4). Phêrô và các bạn đầu tiên đã tin vào lời Đức Kitô và thả lưới. ‘Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá’ (Lc 5,6). Lời ấy hôm nay cũng đang vang lên cho chúng ta.”
Với sự vâng phục như của Đức Maria, chúng ta xin Chúa tiếp tục ban cho toàn thể Hội Thánh những hoa trái của sứ vụ tông đồ.
Bài đọc thêm: Bình An cho anh em !
Cha Joaquim MONRÓS Guitart
(Tarragona, Tây Ban Nha)