Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi là bánh hằng sống !

Tôi là bánh hằng sống !

Hôm nay chúng ta ca ngợi Chúa, Đấng từ nơi Người phát xuất vinh quang và chiến thắng. Đấng Phục Sinh tỏ mình ra với Hội Thánh của Người với lời “Ta là Đấng hằng hữu”, lời xác định Người là nguồn ơn cứu độ: “Tôi là bánh trường sinh.” (Ga 6,48).

Trong tâm tình tạ ơn, cộng đoàn được quy tụ quanh Đấng Hằng Sống , được nhận biết Người cách yêu mến và được đón nhận sự giáo huấn của Thiên Chúa, nay được nhìn nhận như là giáo huấn của Chúa Cha.

Đức Kitô, bất tử và vinh hiển, Người trở lại nhắc nhở chúng ta rằng chính Chúa Cha là trung tâm của mọi sự. Những ai lắng nghe Người và tin vào Người thì sống trong sự hiệp thông với Người là Đấng đến từ Thiên Chúa, là Đấng duy nhất đã thấyThiên Chúa Cha.

Như vậy, đức tin là khởi đầu của sự sống đời đời. Bánh hằng sống chính là Đức Giêsu. Đây không phải là một thứ lương thực mà chúng ta đồng hóa; nhưng chính lương thực ấy đồng hóa chúng ta. Đức Giêsu làm cho chúng ta khao khát Thiên Chúa, khao khát lắng nghe Lời của Người, là niềm vui và hoan lạc của tâm hồn.
Bài đọc thêm: Cùng đến với Chúa Giê-su !

Tôi là bánh hằng sống !

Bài đọc thêm: Ma lực – Phần II
Thánh Thể là sự báo trước vinh quang thiên quốc: “Khi cùng bẻ một tấm bánh Thánh Thể, là phương dược của sự bất tử, là thuốc giải để khỏi chết nhưng để sống mãi trong Đức Giêsu Kitô ” (Thánh Inhaxiô Antiôkia).

Sự hiệp thông với thân mình của Đức Kitô Phục Sinh phải làm cho chúng ta quen với mọi điều đến từ trời, nghĩa là biết xin, biết đón nhận và biết đảm nhận thân phận đích thực của mình: chúng ta được tạo dựng cho Thiên Chúa, và chỉ mình Người mới làm dịu thỏa hoàn toàn tâm hồn chúng ta.

Nhưng bánh hằng sống này không chỉ làm cho chúng ta sống một ngày nào đó sau cái chết thể lý, mà còn được ban ngay từ bây giờ “để thế gian được sống muôn đời” (Ga 6,51). Ý định của Chúa Cha, Đấng không tạo dựng chúng ta để chết, gắn liền với đức tin và tình yêu. Người muốn một lời đáp trả đối với sáng kiến của Người, một lời đáp trả mang tính hiện tại, tự do và cá vị.

Mỗi lần chúng ta ăn bánh này, chúng ta hãy dấn thân vào Tình Yêu đích thực! Chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, chúng ta không còn sống trong sai lầm nữa. Thế giới của chúng ta vẫn còn đẹp, vì có một Đấng tiếp tục yêu thương nó đến tận cùng, vì có một Hy Tế mang lại ích lợi ngay cả cho những người không nhận biết.

Cha Pere MONTAGUT  Piquet – (Barcelona, Tây Ban Nha)

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!