Hôm nay, trong Tin Mừng, Đức Giêsu dùng những hình ảnh nói về chính mình: Người là Mục Tử Nhân Lành, Người là Cửa. Đức Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, Đấng biết các chiên của mình: “Người gọi từng con theo tên” (Ga 10,3).
Đối với Đức Giêsu, mỗi người chúng ta có một mối tương quan riêng tư với Người; chúng ta không phải là những con số. Tin Mừng không chỉ là một giáo lý, nhưng là sự gắn bó cá vị của Đức Giêsu với từng người chúng ta.
Và Người không những chỉ biết chúng ta cách cá vị, mà còn yêu thương chúng ta cách cá vị. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, “biết” không chỉ là một hành vi hiểu biết, mà còn là sự gắn bó với chính con người được biết. Vì thế, Đức Giêsu mang mỗi người chúng ta trong trái tim Người.
Bài đọc thêm: Phá thai là giết người.

Bài đọc thêm: Vẫn chưa là cô gái.
Còn chúng ta cũng phải “biết” Người theo cách ấy. Biết Đức Giêsu không chỉ là một hành vi đức tin, mà còn là bác ái và tình yêu. Thánh Grêgôriô Cả nói: “Hãy xem anh em có phải là chiên của Người không, hãy xem anh em có biết Người không, hãy xem anh em có nhận ra ánh sáng chân lý không. Tôi nói là nhận ra, không phải bằng đức tin, nhưng bằng tình yêu.” Và tình yêu được chứng minh bằng hành động.
Đức Giêsu cũng là Cửa — Cửa duy nhất. “Ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu” (Ga 10,9). Và Người còn khẳng định: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Ngày nay, có một cách hiểu sai về tinh thần đại kết khiến một số người nghĩ rằng Đức Giêsu chỉ là một trong nhiều vị cứu độ: Đức Giêsu, Phật, Khổng Tử, Muhammad… ai cũng như nhau…
Không!
Ai được cứu độ thì chỉ được cứu độ nhờ Đức Kitô, dù trong đời này họ không biết điều đó.
Ai cố gắng sống điều thiện, dù không hay biết, cũng đang đứng về phía Đức Giêsu.
Còn chúng ta, nhờ ơn đức tin, chúng ta biết điều ấy. Hãy tạ ơn Người. Hãy nỗ lực bước qua Cửa ấy – dù hẹp – nhưng Đức Giêsu mở rộng cho chúng ta. Và hãy làm chứng rằng toàn bộ niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi Đức Kitô.
Cha Pere SUÑER Puig, SJ (Barcelona, Tây Ban Nha)