Hôm nay, Tin Mừng đặt những người trung thành với Đức Kitô đối diện với thế gian. “Thế gian” tượng trưng cho tất cả những gì là tội lỗi trong cuộc sống chúng ta. Một trong những đặc điểm của người Kitô hữu là cuộc chiến không ngừng chống lại sự dữ và tội lỗi đang hiện diện trong mỗi con người và trong thế giới.
Chính vì thế, Đức Giêsu là ánh sáng — ánh sáng chiếu soi bóng tối của thế gian. Karol Wojtyła – Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói rằng: “Ước gì ánh sáng làm cho chúng ta nên mạnh mẽ và có khả năng đón nhận cũng như yêu mến toàn bộ chân lý của Đức Kitô; thế gian càng chống lại chân lý ấy bao nhiêu, chúng ta lại càng phải yêu mến bấy nhiêu.” Người Kitô hữu cũng như Hội Thánh không thể chạy theo những trào lưu hay tiêu chuẩn của thế gian. Tiêu chuẩn duy nhất của chúng ta phải là Đức Kitô.
Bài đọc thêm: Chiến đấu với tinh thần thế tục !

Không phải Đức Giêsu phải thích nghi với thế gian nơi chúng ta đang sống, nhưng chính chúng ta phải hướng đời mình về với Người. “Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi.” Những lời này mời gọi chúng ta suy nghĩ. Khi xã hội tục hóa đòi hỏi những thay đổi hoặc những thứ “tự do” nơi các Kitô hữu và Hội Thánh, thực chất là họ đang yêu cầu chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa. Người Kitô hữu phải trung thành với Đức Kitô và sứ điệp của Người. Thánh Irênê nói: “Thiên Chúa không cần gì, nhưng con người cần được hiệp thông với Thiên Chúa. Và vinh quang của con người hệ tại ở sự kiên trì và trung thành phục vụ Thiên Chúa.”
Bài đọc thêm: Chiến đấu để qua cửa hẹp !
Sự trung thành ấy có thể dẫn đến bách hại: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20). Chúng ta không nên sợ bị bách hại, nhưng điều đáng sợ là không thi hành thánh ý Thiên Chúa. Hãy can đảm loan báo Đức Kitô Phục Sinh — ánh sáng và niềm vui của người Kitô hữu! Hãy để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta có khả năng loan báo Người khắp nơi trên thế giới!
Cha Ferran JARABO Carbonell
(Agullana, Girona, Tây Ban Nha)