Icon Collap
...
Trang chủ / Người truyền nhiệt huyết !

Người truyền nhiệt huyết !

Hôm nay, chúng ta mừng kính Thánh Tông đồ Giuse, người mà các Tông đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là ‘người con của niềm an ủi’” (Cv 4,36). Ngay từ đầu, ngài đã tỏ ra rất quảng đại: “Ông có một thửa ruộng, ông bán đi, rồi mang tiền đặt dưới chân các Tông đồ” (Cv 4,37).

Chính Barnaba đã dẫn Thánh Phaolô đến gặp các Tông đồ vào lúc mọi người còn e ngại và sợ hãi ông. Cũng chính với Barnaba mà Thánh Phaolô bắt đầu công cuộc loan báo Tin Mừng cho dân ngoại.

Trước hết là tại Antiôkhia, nơi Barnaba khuyên nhủ mọi người bền lòng gắn bó với Chúa, vì ông là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin. Nhờ đó, có rất đông người được đưa về với Chúa (Cv 11,23-24).

Người truyền nhiệt huyết !

Bài đọc thêm: Sức mạnh của lòng tin !

Lòng nhiệt thành của ngài là một mẫu gương sáng ngời, vì ngài đã thực hành lời truyền dạy của Chúa: “Anh em hãy rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7).

Hãy dành riêng Barnaba và Saolô cho Ta để làm công việc mà Ta đã gọi họ (Cv 13,2), Chúa Thánh Thần đã phán như vậy. Thế là các ngài lên đường đến đảo Síp và miền Tiểu Á, chịu nhiều gian khổ vì danh Chúa.

Tuy nhiên, các ngài cũng đã có lúc bất đồng ý kiến và chia tay nhau vì ông Máccô. Ông đã bỏ cuộc giữa chừng trong chuyến đi truyền giáo đầu tiên, nên Thánh Phaolô không muốn đem ông theo trong chuyến đi kế tiếp. Nhưng Barnaba đã biết tin tưởng nơi Máccô. Và sau này, chúng ta thấy Máccô trở thành một cộng sự viên đắc lực của cả Thánh Phêrô lẫn Thánh Phaolô.

Chúng ta hãy học nơi Barnaba bài học không vội vàng đóng khung hay kết án người khác mãi mãi. Bởi vì, như Thánh Josemaría nói: “Các tâm hồn, giống như rượu ngon, càng để lâu càng trở nên tốt hơn”, khi họ được tin tưởng và yêu thương.

Bài đọc thêm: Tỉnh thức và cầu nguyện

Thật vậy, như Thánh Augustinô khẳng định: “Không ai có thể được hiểu biết đúng đắn nếu không được yêu thương.”

Khi thấy ai đó yếu đuối, chùn bước hoặc lùi lại trên hành trình đức tin, chúng ta hãy kiên trì nâng đỡ họ như Barnaba. Tên gọi Barnaba còn có thể được hiểu là “người của sự nỗ lực”, “người khích lệ và truyền nhiệt huyết”. Đó chính là những con người mà thế giới hôm nay rất cần.

Vì thế, chúng ta hãy chạy đến với Chúa và cầu nguyện bằng những lời của phụng vụ: “Xin ban cho chúng con biết trung thành loan báo Tin Mừng bằng lời nói và gương sáng đời sống, như Thánh Barnaba đã can đảm rao giảng.”

Cha Jordi Pou Sabater
(Sant Jordi Desvalls, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!