Icon Collap
...
Trang chủ / Làm vì mến Thiên Chúa !

Làm vì mến Thiên Chúa !

Hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hành động vì vinh quang Thiên Chúa, lấy việc làm đẹp lòng Cha trên trời làm mục tiêu của đời mình, bởi chính vì mục đích ấy mà chúng ta được dựng nên. Sách Giáo lý Hội Thánh dạy rằng: “Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự cho con người; còn con người được tạo dựng để phụng sự và yêu mến Thiên Chúa, đồng thời dâng lên Người toàn thể công trình tạo dựng.” Đó chính là ý nghĩa và phẩm giá của cuộc sống chúng ta: làm đẹp lòng Cha trên trời, làm đẹp lòng Thiên Chúa. Đó cũng là chứng tá mà Đức Kitô đã để lại cho chúng ta. Ước gì Chúa Cha có thể nói về mỗi người chúng ta như Người đã nói về Con Một của Người trong biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17).
Bài đọc thêm: Thiên Chúa Một mà Ba !

Sự thiếu ngay thẳng trong ý hướng sẽ đặc biệt nghiêm trọng và đáng tiếc nếu nó xuất hiện trong những việc như cầu nguyện, ăn chay và bố thí, bởi đó là những cử chỉ đạo đức và bác ái, nghĩa là những hành vi tự bản chất thuộc về nhân đức thờ phượng và được thực hiện vì lòng yêu mến Thiên Chúa.Vì thế, Đức Giêsu dạy: “Anh em hãy coi chừng, đừng phô trương công đức trước mặt thiên hạ để được họ chú ý. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng” (Mt 6,1). Làm sao chúng ta có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa nếu điều chúng ta tìm kiếm trước hết lại là sự chú ý và lời khen của người đời? Điều này không có nghĩa là phải ẩn mình để không ai thấy việc lành của mình, nhưng là phải hướng những việc tốt lành ấy trước tiên và trên hết về Thiên Chúa. Nếu người khác nhìn thấy thì cũng không sao, thậm chí điều đó còn có thể giúp họ được khích lệ nhờ chứng tá nhất quán của đời sống chúng ta.
Bài đọc thêm: Thầy yêu mến anh em !

Tuy nhiên, điều quan trọng — và rất quan trọng — là chúng ta biết nhận ra Thiên Chúa trong mọi việc mình làm. Vì thế, chúng ta phải “xét thật kỹ ý hướng của mình trong mọi công việc, và đừng tìm tư lợi riêng nếu muốn phụng sự Chúa” (Thánh Grêgôriô Cả).Đó chính là lời mời gọi của Tin Mừng hôm nay: hãy sống, cầu nguyện, hy sinh và làm việc lành không để được người đời ngợi khen, nhưng để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thấu suốt những gì kín đáo trong tâm hồn chúng ta.

Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!