Icon Collap
...
Trang chủ / Cầu nguyện như Chúa dạy !

Cầu nguyện như Chúa dạy !

 Hôm nay, Chúa muốn giúp chúng ta lớn lên trong một đề tài cốt lõi của đời sống Kitô hữu: Cầu nguyện. Người cảnh báo chúng ta đừng cầu nguyện như dân ngoại, những người cố gắng thuyết phục Thiên Chúa về điều họ mong muốn.

Rất nhiều lần, chúng ta cũng đã tìm cách đạt được điều mình muốn bằng cách nài nỉ mãi, trở nên “phiền hà” với Thiên Chúa, vì nghĩ rằng nhờ nói nhiều, chúng ta sẽ được Người lắng nghe.

Chúa nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng: Chúa Cha luôn chăm sóc cuộc sống của chúng ta và bất cứ lúc nào Người cũng biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin Người ( Mt 6,8).

Cầu nguyện như Chúa dạy !

Bài đọc thêm: Phải cầu nguyện liên lỉ !

Chúng ta có thực sự sống với niềm tín thác ấy không?

Tôi có ý thức rằng Chúa Cha không ngừng chăm sóc tôi và Người hiểu rõ hơn bất cứ ai những gì tôi cần trong từng giây phút, từ những việc lớn lao đến những điều nhỏ bé nhất không?

Đức Giêsu mở ra cho chúng ta một chân trời mới trong Cầu nguyện: Lời cầu nguyện của những người con.

Chúng ta đều biết rằng mối tương quan mà tôi có với một người sẽ quyết định cách tôi xin người ấy điều gì và cũng quyết định điều tôi có thể mong đợi nơi họ.

Vì thế, nơi một người cha, và nhất là nơi Cha trên trời, tôi có thể trông cậy mọi sự, vì tôi biết Người chăm sóc cuộc đời tôi. Chính vì thế, Đức Giêsu, Đấng luôn sống như một người Con đích thực, đã nói: “Đừng lo cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn” ( Mt 6,25).

Bài đọc thêm: Thiên Chúa là Cha nhân lành

Tôi có thực sự ý thức mình là con của Thiên Chúa không?

Tôi có thưa chuyện với Người bằng sự thân tình như tôi vẫn thưa chuyện với cha mẹ mình không?

Rồi Đức Giêsu mở rộng trái tim Người và cho chúng ta thấy mối tương quan cầu nguyện của Người với Chúa Cha để chúng ta cũng đón nhận làm của mình. Qua kinh Lạy Cha, Đức Giêsu dạy chúng ta sống như những người con.

Thánh Cyprianô đã có một lời chú giải nổi tiếng về kinh Lạy Cha, trong đó ngài nói: “Chúng ta phải nhớ và biết rằng, khi gọi Thiên Chúa là ‘Cha’, chúng ta phải hành động như con cái của Người, để làm đẹp lòng Người, cũng như chúng ta vui mừng vì được có Người là Cha.”

Cha Emili MARLÉS Romeu
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!