Icon Collap
...
Trang chủ / Kho tàng đích thực !

Kho tàng đích thực !

Hôm nay, Chúa dạy chúng ta rằng: Đèn của thân thể là con mắt (Mt 6,22). Thánh Tôma Aquinô giải thích rằng khi nói đến con mắt, Đức Giêsu muốn nói đến ý hướng của con người. Khi ý hướng của chúng ta ngay chính, sáng suốt và hướng về Thiên Chúa, thì mọi hành động của chúng ta đều trở nên sáng ngời và rạng rỡ. Ngược lại, khi ý hướng không ngay thẳng, thì đúng như lời Chúa nói: Tối tăm biết chừng nào! (x. Mt 6,23).

Ý hướng của chúng ta có thể thiếu ngay chính vì ác ý hay sự xấu xa; nhưng thông thường, nguyên nhân là do thiếu sự khôn ngoan. Chúng ta sống như thể mình được sinh ra chỉ để tích lũy của cải, và chẳng còn nghĩ đến điều gì khác. Kiếm tiền, mua sắm, vứt bỏ, sở hữu. Chúng ta muốn được người khác ngưỡng mộ, hoặc đôi khi muốn khiến họ phải ghen tỵ.

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi.

Vì thế, chúng ta lừa dối, đau khổ, chất đầy những lo âu và thất vọng, nhưng vẫn không tìm thấy hạnh phúc mà mình hằng kiếm tìm. Chính trong hoàn cảnh ấy, Đức Giêsu đưa ra một lời mời gọi: “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, rỉ sét không phá hủy, và kẻ trộm không đào ngạch khoét vách mà lấy đi” (Mt 6,20).

Kho tàng đích thực !

Kho tàng trên trời chính là kho chứa những việc lành, những việc làm tốt đẹp mà chúng ta thực hiện vì tình yêu Chúa và tha nhân. Đó là kho tàng tồn tại mãi mãi.

Chúng ta hãy thành thật với chính mình: chúng ta đang dùng sức lực của mình vào điều gì? Điều gì thực sự thúc đẩy chúng ta?

Dĩ nhiên, người Kitô hữu tốt phải học tập và làm việc cách lương thiện để có chỗ đứng trong xã hội, để nuôi dưỡng gia đình cách xứng đáng, bảo đảm tương lai cho người thân, chuẩn bị cho tuổi già được bình an và cũng để giúp đỡ những người khác. Tất cả những điều ấy đều tốt đẹp và chính đáng.

Bài đọc thêm: Có thể chống Ma quỷ không?

Nhưng nếu điều bạn tìm kiếm chỉ là để có nhiều hơn nữa, nếu trái tim bạn chỉ đặt nơi của cải vật chất, quên mất các việc lành, quên rằng chúng ta chỉ là lữ khách trên trần gian này, quên rằng đời người chỉ như một bóng câu qua cửa sổ, thì chẳng phải con mắt của bạn đang bị chìm trong bóng tối đó sao?

Và nếu chính lương tri cũng bị che khuất, thì lời cảnh báo của Đức Giêsu thật đáng suy nghĩ:

Nếu ánh sáng nơi anh là bóng tối, thì bóng tối ấy sẽ tối tăm biết chừng nào! (Mt 6,23).

Cha Lluís RAVENTÓS Artés (Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!