Hôm nay, Tin Mừng nói rất rõ về việc sống giây phút hiện tại: đừng mãi quay về quá khứ, nhưng hãy phó thác cho Thiên Chúa và lòng thương xót của Người. Đừng lo lắng về ngày mai, nhưng hãy trao phó ngày mai cho sự quan phòng của Chúa.
Thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su từng nói: “Điều duy nhất hướng dẫn tôi là sự phó thác; tôi không có chiếc la bàn nào khác.”

Lo lắng chưa bao giờ giải quyết được vấn đề nào. Điều giải quyết các vấn đề chính là lòng tín thác và đức tin. Đức Giê-su nói: “Nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã bị quăng vào lò mà Thiên Chúa còn mặc đẹp như thế, huống hồ là anh em, những kẻ kém lòng tin!”( Mt 6, 30).
Bài đọc thêm: Mục Tử của các mục tử !
Tự bản chất, cuộc sống không quá phức tạp; chính con người lại thiếu đức tin. Dĩ nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc nó đè nặng trên chúng ta; nhiều lần chúng ta cảm thấy đau đớn hoặc bị vấp phạm bởi những điều xảy ra cho mình hay cho người khác. Nhưng hãy đối diện với tất cả bằng đức tin và cố gắng sống từng ngày trong niềm xác tín rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những lời hứa của Người. Đức tin sẽ dẫn chúng ta đến ơn cứu độ.
“Anh em đừng lo lắng về ngày mai; ngày mai cứ để ngày mai lo.
“Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34).
Điều đó có nghĩa là gì?
Hôm nay, hãy cố gắng sống cách ngay chính, theo tinh thần của Nước Trời: sống trong niềm tín thác, sự đơn sơ, lòng tìm kiếm Thiên Chúa và thái độ phó thác. Còn tất cả những điều khác, Thiên Chúa sẽ lo liệu.
Từng ngày một. Điều này rất quan trọng.
Điều thường làm chúng ta kiệt sức chính là những ám ảnh về quá khứ và nỗi sợ hãi tương lai. Trái lại, khi sống trọn vẹn trong hiện tại, một cách nhiệm mầu, chúng ta tìm thấy sức mạnh.
Bài đọc thêm: Có thể chống lại Ma quỷ không ?
Điều tôi phải sống hôm nay, tôi sống với ân sủng Chúa ban hôm nay. Nếu ngày mai tôi phải đối diện với những thử thách lớn hơn, Thiên Chúa sẽ ban cho tôi nhiều ân sủng hơn. Ân sủng của Chúa được ban trong từng khoảnh khắc, ngày này qua ngày khác.
Sống giây phút hiện tại cũng có nghĩa là chấp nhận sự yếu đuối của mình: từ bỏ việc muốn làm lại quá khứ và muốn kiểm soát tương lai, để bằng lòng với hiện tại mà Thiên Chúa trao ban.
Cha Jacques Philippe
(Cordes-sur-Ciel, Pháp)