Hôm nay, sau khi tuyển chọn Nhóm Mười Hai, Đức Giêsu dạy dỗ và sai các ông đi rao giảng. Người báo trước về những cuộc bách hại và cảnh giác các ông rằng các ông có thể sẽ phải chịu đau khổ. Đồng thời, Người cũng chỉ cho các ông thái độ phải có: “Đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn; đúng hơn, hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10,28).
Đoạn Tin Mừng Chúa nhật này tiếp tục triển khai chủ đề bị bách hại vì Đức Kitô, một chủ đề gợi nhớ đến Mối Phúc cuối cùng: “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ nhục, bách hại…” (x. Mt 5,11).
Bài đọc thêm: Thằng quỷ, mình chia tay nhau đi !
Lời Đức Giêsu mang tính nghịch lý. Một mặt, hai lần liên tiếp Người khuyên các môn đệ “đừng sợ”, đồng thời giới thiệu cho họ hình ảnh một Chúa Cha đầy quan phòng, Đấng chăm sóc cả những con chim nhỏ ngoài đồng.
Nhưng mặt khác, Người không hề nói rằng Chúa Cha sẽ giúp chúng ta tránh khỏi mọi đau khổ. Trái lại, nếu chúng ta theo Người, chúng ta có thể phải chịu cùng một số phận như Người và như các ngôn sứ trước đây.

Vậy chúng ta phải hiểu điều đó thế nào?
Sự bảo vệ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trước hết là ban cho chúng ta sự sống đích thực, tức là sự sống của linh hồn, và ban cho chúng ta hạnh phúc ngay giữa những thử thách và bách hại.
Chính Người có thể trao ban cho chúng ta niềm vui của Nước Trời, một niềm vui phát xuất từ đời sống nội tâm sâu xa. Ngay từ đời này chúng ta đã có thể cảm nghiệm niềm vui ấy; đó cũng là kho tàng dẫn đến sự sống đời đời.
Đức Giêsu khẳng định: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32).
Bài đọc thêm: Thằng Khánh nhập vào người con Hiền rồi.
Tin rằng Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta trong những lúc khó khăn sẽ đem lại cho chúng ta lòng can đảm để công khai loan báo lời Đức Giêsu giữa ánh sáng ban ngày. Niềm tin ấy cũng ban cho chúng ta sức mạnh để làm điều thiện, hầu qua những việc làm của chúng ta, mọi người có thể tôn vinh Cha trên trời.
Thánh Anselmô khuyên nhủ: “Hãy làm mọi sự vì Thiên Chúa và vì sự sống đời đời hạnh phúc mà Đấng Cứu Độ của chúng ta đoái thương ban cho chúng ta trên trời.”
Cha Antoni POU, OSB
(Đan sĩ Đan viện Montserrat, Barcelona, Tây Ban Nha)