Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa muốn sao thành vậy !

Chúa muốn sao thành vậy !

Hôm nay, Tin Mừng cho chúng ta thấy hình ảnh một người phong cùi đầy đau khổ và ý thức rõ tình trạng bệnh tật của mình. Ông chạy đến với Đức Giêsu và khẩn cầu: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2).

Phần chúng ta cũng vậy. Khi nhận thấy Chúa luôn ở rất gần, trong khi tâm trí, trái tim và đôi tay chúng ta lại còn xa cách chương trình cứu độ của Người, chúng ta cũng phải cảm thấy khao khát và có đủ can đảm để lặp lại lời cầu xin của người phong cùi: Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch.

 Bài đọc thêm: Đức Maria phá tan mọi hoạt động của Ma quỷ.

Tuy nhiên, ở đây nảy sinh một câu hỏi: một xã hội không còn ý thức về tội lỗi liệu có thể xin Chúa tha thứ không? Liệu người ta có thể cầu xin Chúa thanh tẩy mình không?

Tất cả chúng ta đều biết những người đang đau khổ, mang trong lòng nhiều vết thương. Nhưng bi kịch của họ là không phải lúc nào họ cũng ý thức được tình trạng thực sự của mình. Dầu vậy, Đức Giêsu vẫn tiếp tục đi ngang qua cuộc đời chúng ta mỗi ngày (x. Mt 28,20), và Người vẫn luôn chờ đợi nơi chúng ta cùng một lời khẩn cầu: Lạy Chúa, nếu Ngài muốn…

Chúa muốn sao thành vậy !

Nhưng về phần mình, chúng ta cũng phải cộng tác với ơn Chúa. Thánh Augustinô đã nhắc nhở bằng một câu nói nổi tiếng: “Chúa đã tạo ra chúng ta mà không cần sự cộng tác của chúng ta, nhưng Người sẽ không cứu được chúng ta nếu không có sự đồng ý của chúng ta.”

Vì thế, chúng ta cần biết cầu xin Chúa trợ giúp và thực lòng muốn thay đổi với sự nâng đỡ của Người.

Có người sẽ hỏi: tại sao việc nhận ra tội lỗi của mình, hoán cải và mong muốn thay đổi lại quan trọng đến thế?

Đơn giản là vì nếu không, chúng ta sẽ không thể trả lời cách tích cực cho câu hỏi trên. Một xã hội không còn ý thức về tội lỗi sẽ rất khó cảm thấy nhu cầu hay khát vọng tìm đến Chúa để cầu xin sự trợ giúp của Người.

Bài đọc thêm: Tôi đã thắng được nó.

Vì vậy, khi đến thời điểm sám hối, khi bước vào bí tích Hòa Giải, chúng ta cần từ bỏ quá khứ và những vết thương đang làm nhiễm độc tâm hồn cũng như cuộc sống của mình.

Đừng nghi ngờ điều này: xin ơn tha thứ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời sống Kitô hữu. Đó là lúc tấm màn che được cất khỏi mắt chúng ta, giúp chúng ta nhìn thấy sự thật về chính mình và về tình yêu thương xót của Thiên Chúa.

Và nếu một người nhận ra tình trạng của mình mà vẫn không muốn hoán cải thì sao? Ông cha ta đã có câu: “Không ai điếc bằng người không muốn nghe.”

Cha Xavier Romero Galdeano (Cervera, Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!