Icon Collap
...
Trang chủ / Một đức tin mạnh thật !

Một đức tin mạnh thật !

Hôm nay, trong bài Tin Mừng, chúng ta chiêm ngắm tình yêu thương, đức tin, lòng tín thác và sự khiêm nhường của một viên đại đội trưởng. Ông dành cho người đầy tớ của mình một tình cảm hết sức đặc biệt. Ông lo lắng cho anh đến nỗi đã hạ mình đến trước Đức Giê-su và thưa rằng: “Thưa Ngài, người đầy tớ của tôi đang nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm (Mt 8,6).

Một đức tin mạnh thật !

Chính sự quan tâm đối với người khác, đặc biệt là đối với một người đầy tớ, đã làm cho ông nhận được ngay lời đáp của Đức Giê-su: “Tôi sẽ đến chữa anh ta” (Mt 8,7). Tất cả những gì diễn ra sau đó là một chuỗi những hành động biểu lộ đức tin và lòng tín thác. Viên đại đội trưởng không cho mình là xứng đáng, nhưng ông vẫn công khai tuyên xưng niềm tin và sự cậy trông vào Đức Giê-su trước mặt mọi người. Điều đó khiến Đức Giê-su phải thốt lên: “Tôi nói thật với các ông: tôi không thấy một người nào trong dân Is-ra-el có lòng tin mạnh như thế” (Mt 8,10).

Bài đọc thêm: Để được vào Nước Trời !

Chúng ta có thể tự hỏi điều gì đã thúc đẩy Đức Giê-su thực hiện phép lạ này. Nhiều khi chúng ta cầu xin đủ điều mà dường như Thiên Chúa không quan tâm đến chúng ta! Thế nhưng chúng ta vẫn xác tín rằng Thiên Chúa luôn lắng nghe những lời cầu nguyện của mình. Vậy điều gì đang xảy ra?
Có lẽ chúng ta nghĩ rằng mình đã cầu xin đúng cách, nhưng liệu chúng ta có cầu xin như viên đại đội trưởng không? Lời cầu nguyện của ông không ích kỷ, nhưng tràn đầy tình yêu, sự khiêm nhường và lòng tín thác.

Bài đọc thêm: Với ơn Chúa tôi đã có thể tha thứ cho Cha tôi.

Thánh Phê-rô Kim Ngôn đã nói: “Sức mạnh của tình yêu không tính toán đến những khả năng (…). Tình yêu không phân tích, không cân nhắc, không viện dẫn lý lẽ nào cả. Tình yêu không đầu hàng trước điều xem ra không thể, vì nó không để cho những khó khăn làm mình khiếp sợ.”

Lời cầu nguyện của chúng ta có được như thế không?
“Lạy Ngài, con chẳng đáng Ngài ngự vào nhà con(Mt 8,8). Đó là câu trả lời của viên đại đội trưởng. Tâm tình của bạn có giống như thế không? Đức tin của bạn có giống như đức tin của ông không?

Thánh Maximus đã nói: “Chỉ có đức tin mới có thể hiểu được mầu nhiệm này; đức tin là nền tảng và là cơ sở của mọi thực tại vượt quá kinh nghiệm và hiểu biết thông thường.”

Nếu được như thế, chính bạn cũng sẽ được nghe những lời này:“Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy”. Và ngay giờ ấy, người đầy tớ đã được chữa lành (x. Mt 8,13).
Lạy Đức Ma-ri-a, Trinh Nữ và là Mẹ! Mẹ là Thầy dạy của đức tin, đức cậy và tình yêu đầy quan tâm. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện cho đúng cách, để nhận được từ Chúa tất cả những gì chúng con thực sự cần. Amen.

            Cha Xavier JAUSET Clivillé
(Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!