Icon Collap
...
Trang chủ / Bị thù ghét vì danh Thầy !

Bị thù ghét vì danh Thầy !

Hôm nay, Tin Mừng nhấn mạnh đến những khó khăn và những chống đối mà người Kitô hữu sẽ phải chịu vì Đức Kitô và Tin Mừng của Người, cũng như cách họ phải kiên vững và bền đỗ cho đến cùng. Đức Giêsu đã hứa với chúng ta: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20); nhưng Người không hề hứa cho những kẻ thuộc về Người một con đường dễ dàng. Trái lại, Người đã nói: “Anh em sẽ bị mọi người thù ghét vì danh Thầy” (Mt 10,22).

Hội Thánh và thế gian là hai thực tại khó có thể hòa hợp với nhau. Thế gian mà Hội Thánh phải hoán cải về với Đức Giêsu Kitô không phải là một thực tại trung lập, như thể đó là một tấm sáp nguyên vẹn chỉ chờ được đóng dấu để mang lấy hình dạng. Điều đó chỉ đúng nếu giữa việc Thiên Chúa tạo dựng con người và công trình cứu chuộc đã không có một lịch sử của tội lỗi.

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi.

Thế gian, với tư cách là một cơ cấu xa cách Thiên Chúa, lại vâng phục một chủ nhân khác, Đấng mà Tin Mừng theo thánh Gioan gọi là “thủ lãnh thế gian này”; đó là kẻ thù của linh hồn. Vào ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, người Kitô hữu đã cam kết không vâng phục nó, từ bỏ nó để chỉ thuộc về một mình Chúa và Hội Thánh, Đấng đã sinh ra mình trong Đức Giêsu Kitô.

Bị thù ghét vì danh Thầy !

Tuy nhiên, người đã được rửa tội vẫn tiếp tục sống trong chính thế gian này chứ không phải trong một thế giới khác. Họ không từ bỏ tư cách công dân của mình, cũng không từ chối đóng góp cách lương thiện vào việc duy trì và cải thiện xã hội. Những bổn phận công dân cũng là những bổn phận Kitô giáo; đối với người Kitô hữu, việc nộp thuế là một đòi hỏi của đức công bằng.

Bài đọc thêm: Có thể chống lại Ma quỷ.

Đức Giêsu đã nói rằng các môn đệ của Người ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian (x. Ga 17,14-15). Chúng ta không thuộc về thế gian một cách vô điều kiện; chúng ta chỉ hoàn toàn thuộc về Đức Giêsu Kitô và Hội Thánh mà thôi. Hội Thánh là quê hương thiêng liêng đích thực của chúng ta; Hội Thánh hiện diện nơi trần gian này nhưng vượt qua mọi giới hạn của không gian và thời gian để dẫn đưa chúng ta đến quê hương vĩnh cửu trên trời.

Tình trạng mang hai tư cách công dân ấy tất yếu sẽ va chạm với những sức mạnh của tội lỗi và sự thống trị đang vận hành các cơ chế của thế gian. Khi nhìn lại lịch sử Hội Thánh, John Henry Newman đã nói rằng: “Sự bách hại là dấu chỉ của Hội Thánh, có lẽ là dấu chỉ bền vững nhất trong mọi dấu chỉ.”

Cha Josep LAPLANA OSB, Đan sĩ Montserrat (Montserrat, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!