Icon Collap
...
Trang chủ / Từ bỏ, vác thập giá theo Thầy !

Từ bỏ, vác thập giá theo Thầy !

Hôm nay, Đức Giê-su trao cho chúng ta một “hỗn hợp mạnh mẽ” gồm nhiều lời khuyên dạy, như một bàn tiệc phong phú với nhiều món ăn nhỏ để thưởng thức. Đó là những lời giáo huấn sâu sắc và không dễ đón nhận, dành cho các môn đệ của Người; những lời ấy nằm ở trung tâm của tiến trình đào tạo và chuẩn bị họ cho sứ vụ (x. Mt 11,1). Để cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của chúng, chúng ta cần chiêm ngắm từng lời một.

Bài đọc thêm: Lại một con chiên lạc trở về từ giáo phái

Từ bỏ, vác thập giá theo Thầy Trước hết, Đức Giê-su cho các môn đệ thấy những lợi ích của việc loan báo giáo huấn của Người. Bên cạnh những kết quả tích cực vốn đã rõ ràng nơi cách sống của Chúa, Tin Mừng cũng nhắc đến những khó khăn và hệ quả không mong muốn của việc rao giảng: “Kẻ thù của người ta sẽ là những người trong chính gia đình mình” (Mt 10,36). Đó chính là nghịch lý của đời sống đức tin: có nguy cơ phải đối diện và xung đột ngay cả với những người thân yêu nhất khi người ta không hiểu Đức Giê-su là ai, không nhận ra Người là Chúa và là Đấng quy tụ mọi người trong sự hiệp nhất.

Tiếp đến, Đức Giê-su đòi hỏi chúng ta đặt Người ở bậc cao nhất trên thang bậc tình yêu: “Ai yêu cha mình hoặc mẹ mình hơn Thầy…” (Mt 10,37), “Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy…” (Mt 10,37). Như thế, Người mời gọi chúng ta để Người đồng hành với mình như chính sự hiện diện của Thiên Chúa, bởi vì “Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Mt 10,40). Hệ quả của việc sống với Chúa và đón tiếp Người vào nhà mình là được hưởng phần thưởng của các ngôn sứ và những người công chính, vì chúng ta đã đón tiếp một ngôn sứ và một người công chính.

Cuối cùng, Vị Thầy chí thánh kết thúc những lời khuyên dạy của Người bằng cách đề cao giá trị của những cử chỉ nhỏ bé giúp đỡ và nâng đỡ những người sống trong tình thân với Người, tức là các môn đệ của Người, nghĩa là chúng ta, những Kitô hữu: “Và ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một chén nước lã, vì người ấy là môn đệ của Thầy…” (Mt 10,42).

Bài đọc thêm: Phần thưởng của từ bỏ !

Từ lời dạy này phát sinh một trách nhiệm: trách nhiệm tôn trọng tha nhân. Chúng ta phải ý thức rằng bất cứ ai sống trong Chúa đều phải được đối xử như chính Đức Giêsu vậy. Thánh Gio-an Kim Khẩu đã nói: “Nếu tình yêu được gieo rắc khắp nơi, nó sẽ làm nảy sinh vô vàn điều tốt đẹp.”

Cha Valentí ALONSO Roig
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!