Hôm nay, Chúa đến gần mảnh ruộng đời bạn để thu hoạch những hoa trái của sự thánh thiện. Khi Ngài đến, liệu Ngài có tìm thấy nơi bạn lòng bác ái, tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân không? Đức Giê-su, Đấng đã sửa lại lối giải thích luật cách vụn vặt và quá câu nệ của các kinh sư – lối giải thích khiến luật nghỉ ngày sa-bát trở thành một gánh nặng không thể chịu nổi – liệu Ngài có phải nhắc bạn rằng điều duy nhất Ngài quan tâm chính là trái tim bạn, là khả năng yêu thương của bạn không?

“Kìa, các môn đệ của ông đang làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát!” (Mt 12,2). Họ đã nói điều đó với một sự xác tín tuyệt đối; thật khó mà tin nổi! Làm sao người ta lại có thể cấm làm điều thiện trong bất cứ hoàn cảnh nào? Điều này nhắc nhở bạn rằng không có bất cứ lý do nào có thể biện minh cho việc bạn từ chối giúp đỡ người khác.
Đức ái đích thực hệ tại ở việc tôn trọng những đòi hỏi của công lý, tránh mọi sự tùy tiện hay thất thường theo ý riêng, nhưng đồng thời cũng ngăn chặn sự cứng nhắc giết chết tinh thần của Luật Thiên Chúa. Bởi lẽ Luật của Thiên Chúa không gì khác hơn là một lời mời gọi không ngừng yêu thương và hiến mình cho tha nhân.
“Điều Ta muốn là lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ” (Mt 12,7). Hãy lặp đi lặp lại những lời này nhiều lần để khắc ghi vào tận đáy lòng mình: Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, cũng muốn chúng ta biết sống xót thương như Ngài.
Bài đọc thêm: Lòng tin cứu chữa con !
Thánh Âu Tinh nói: “Thiên Chúa ở rất gần người nào tuyên xưng lòng thương xót của Ngài. Đúng vậy, Thiên Chúa không ở xa những ai có tâm hồn tan nát và khiêm hạ.”
Còn bạn, bạn sẽ xa Thiên Chúa biết bao nếu để cho lòng mình trở nên chai đá!
Đức Giê-su Ki-tô đã tố cáo những người Pha-ri-sêu vì họ kết án những người vô tội. Đó là một lời buộc tội hết sức nghiêm trọng. Còn bạn thì sao? Bạn có thực sự quan tâm đến những gì liên quan đến người thân cận của mình không? Bạn có phán đoán họ với lòng yêu mến và cảm thông, như khi đánh giá một người bạn hay một người anh chị em không? Hãy cố gắng đừng để mất phương hướng của đời mình.
Bài đọc thêm: Mẹ Xin Lỗi – Vì Xấu Hổ Mà Mẹ Đã Bỏ Con !
Hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Ma-ri-a ban cho bạn một trái tim biết xót thương, để bạn biết tha thứ. Hãy sống nhân hậu và bao dung. Và nếu bạn nhận ra trong đời mình còn điều gì trái ngược với tâm tình căn bản ấy, thì đây chính là lúc thuận tiện để sửa đổi, đồng thời quyết tâm thực hiện một việc cụ thể và hữu hiệu nhằm đổi mới đời sống mình.
Cha Josep RIBOT Margarit
(Tarragona, Tây Ban Nha)