Icon Collap
...
Trang chủ / Cám dỗ đòi phép lạ

Cám dỗ đòi phép lạ

Hôm nay, trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy các kinh sư và người Pha-ri-sêu yêu cầu Đức Giê-su chứng minh nguồn gốc thần linh của Người bằng một dấu lạ phi thường (x. Mt 12,38).

Thực ra, Người đã làm rất nhiều dấu lạ, đủ để cho thấy không những Người đến từ Thiên Chúa mà còn chứng tỏ chính Người là Thiên Chúa. Nhưng đối với họ, như thế vẫn chưa đủ. Dù Người có làm bất cứ điều gì đi nữa, họ cũng sẽ không tin.

Với giọng điệu của một vị ngôn sứ, và dựa trên một dấu chỉ kỳ diệu trong Cựu Ước, Đức Giê-su loan báo trước cuộc khổ nạn, việc mai táng và sự phục sinh của Người: “Ông Giô-na đã ở trong bụng quái vật biển ba ngày ba đêm; cũng vậy, Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm” (Mt 12,40), rồi từ đó bước ra trong sự sống viên mãn.

Mời xem thêm: Tôi đã thắng được nó – Phần I

Cám dỗ đòi phép lạ

Nhờ hoán cải và sám hối, dân thành Ni-ni-vê đã lấy lại được tình thân với Thiên Chúa. Cũng vậy, nhờ hoán cải, thống hối và lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được mai táng với Đức Ki-tô, để từ nay sống trong Người và cho Người, hôm nay cũng như mãi mãi. Chúng ta đã thực hiện một cuộc “Vượt Qua” đích thực: từ sự chết đến sự sống, từ tội lỗi đến ân sủng.

Được giải thoát khỏi ách nô lệ của ma quỷ, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Đó chính là “dấu lạ vĩ đại”, làm nền tảng cho đức tin và niềm hy vọng của chúng ta, giúp chúng ta sống yêu thương theo thánh ý Thiên Chúa để một ngày kia được hưởng chính Thiên Chúa là Tình Yêu trong sự viên mãn.

Thật là một dấu lạ cao cả, cả nơi biến cố Vượt Qua của Đức Giê-su lẫn nơi Bí tích Rửa tội của chúng ta. Không ai tận mắt chứng kiến Đức Giê-su bước ra khỏi mồ trong vinh quang sự sống. Cũng không ai nhìn thấy tận mắt chúng ta được bước ra khỏi tội lỗi để tràn đầy ân sủng Thiên Chúa.

Mời xem thêm: Bí quyết vượt thắng hận thù

Thế nhưng, chúng ta tin và cố gắng sống niềm tin ấy, để không rơi vào sự cứng lòng của những người chỉ muốn “thấy rồi mới tin”, hoặc của những người mong có một Hội Thánh hoàn hảo, không mang những giới hạn nhân loại của chính những con người đang cấu thành Hội Thánh.

Biến cố Vượt Qua của Đức Ki-tô là đủ cho chúng ta, vì biến cố ấy tác động sâu xa trên toàn thể nhân loại và trên mọi tạo vật, trở thành nguồn mạch của biết bao “phép lạ của ân sủng”.

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đã hoàn toàn tín thác vào Lời Thiên Chúa. Mẹ không cần phải chạy đến ngôi mộ để xức xác Con mình hay để kiểm chứng xem mồ có thật sự trống không. Mẹ chỉ đơn sơ tin, và chính vì tin nên Mẹ đã “thấy”.

Cha Lluís ROQUÉ Roqué (Manresa, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!