Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi đã thấy Chúa !

Tôi đã thấy Chúa !

Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng kính Thánh Maria Mácđala  . Chúng ta vui mừng và cũng được củng cố trong đức tin, vì hành trình của thánh nữ rất có thể cũng là hành trình của chính mỗi người chúng ta. Maria Mácđala đã đến từ rất xa (x. Lc 7,36-50), và rồi lại đi rất xa hơn nữa. Thật vậy, vào buổi sáng Phục Sinh, bà đã tìm kiếm Đức Giêsu, đã gặp được Đức Kitô Phục Sinh, và nhờ đó được dẫn đến với Cha của Đức Giêsu, là Cha chúng ta: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Chính trong buổi sáng ấy, Đức Kitô đã cho bà khám phá chân lý cao cả nhất của đức tin: bà cũng là một người con của Thiên Chúa.
Bài đọc thêm: Người chữa lành tất cả!

Trong hành trình đức tin của Maria Mácđala, chúng ta khám phá được một vài khía cạnh rất quan trọng. Trước hết là lòng can đảm. Đức tin tuy là một hồng ân Thiên Chúa ban, nhưng cũng đòi hỏi nơi người tín hữu một sự can đảm lớn lao. Theo bản tính tự nhiên, chúng ta thường chỉ hướng về những gì nhìn thấy được, những gì có thể nắm bắt bằng đôi tay. Trong khi đó, Thiên Chúa vốn là Đấng vô hình. Vì thế, đức tin “luôn là một sự đoạn tuyệt đầy mạo hiểm và là một bước nhảy, bởi vì nó đòi hỏi lòng can đảm để nhận ra thực tại đích thực nơi điều mắt thường không thể thấy được” (Đức Bênêđictô XVI). Khi nhìn thấy Đức Kitô Phục Sinh, Maria Mácđala cũng “thấy” Chúa Cha, là Thiên Chúa của mình.

Mặt khác, “người ta chỉ có thể thực hiện bước nhảy của đức tin nhờ điều mà Kinh Thánh gọi là sự hoán cải hay lòng thống hối; chỉ ai biết thay đổi mới có thể đón nhận đức tin” (Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI).Đó chẳng phải là bước đầu tiên Maria Mácđala đã thực hiện sao? Và đó cũng chẳng phải là bước mà mỗi chúng ta phải không ngừng thực hiện trong cuộc đời mình sao? Trong cuộc hoán cải của Maria Mácđala, chúng ta nhận thấy còn có yếu tố của một tình yêu nữa. Vâng, môt Tình Yêu mãnh liệt! Đó chính là một “phương tiện” khác dẫn đến đức tin. Thật vậy, chúng ta không lắng nghe, không đón nhận và cũng không tin một người nếu chúng ta không yêu mến người ấy. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, điều này được diễn tả thật rõ: “Tin là lắng nghe, đồng thời cũng là nhìn thấy.”
Bài đọc thêm: Đi báo tin: Tôi đã thấy Chúa !

Sáng hôm ấy, Maria Mácđala  đã dám liều mình vì Đấng mình yêu. Bà lắng nghe tiếng Người (chỉ cần nghe Người gọi: “Maria!”, bà đã nhận ra ngay), và nhờ đó bà được biết Chúa Cha. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Vào buổi sáng Phục Sinh (…), khi Maria Mácđala gặp Đức Giêsu, bà được mời gọi chiêm ngắm Người trên hành trình trở về cùng Chúa Cha, cho đến khi bà có thể tuyên xưng trọn vẹn: ‘Tôi đã thấy Chúa!’ (Ga 20,18).”

Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!